09/02/2018
Mùa xuân mới lại đang dần gõ cửa.
Tết đã cận kề khi ngoài kia các loài hoa đang rủ nhau xuống đường khoe sắc, con gái mẹ cũng bắt đầu cũng háo hức khi về khoe với mẹ “Mẹ ơi! Năm nay trường con tổ chức gói bánh chưng dưới sân trường mẹ ơi. Bất giác lời con nói như gợi nhớ lại miền kí ức trong mẹ. Ngày còn nhỏ,cứ gần đến Tết là mẹ cùng lũ trẻ trong xóm háo hức lắm, mẹ và những đứa trẻ ấy sẽ được mặc những bộ quần áo mới đẹp nhất đi chúc Tết ông bà, sẽ được xếp hàng nhận lì xì từ người thân… Nhưng điều đặc biệt nhất, in sâu trong tâm trí của chúng tôi có lẽ là cảm giác được ngồi xem ông bà gói bánh chưng, bánh tét được ông bà “đặc cách” gói cho chiếc bánh cóc nhỏ xinh, chiếc bánh ấy bao giờ cũng là ngon nhất, thơm nhất và được nâng niu như báu vật khi nó được vớt ra từ nồi bánh vẫn đang sôi trên bếp lửa hồng. Bây giờ, điều kiện cuộc sống phát triển, bánh chưng được người ta bày bán sẵn, thậm chí 365 ngày trong năm, ngày nào chúng ta cũng có thể ăn bánh chưng phải không con, chẳng còn cảm giác háo hức như ngày xưa - mỗi dịp Tết đến xuân về… Có lẽ, mẹ đã trưởng thành, làm mẹ và còn nhiều thứ phải lo toan nên Tết trong mẹ bây giờ, chẳng còn đẹp như ngày xưa nữa.Mẹ thường nghĩ về Tết xưa trong sự nuối tiếc, để rồi cũng ấp ủ thực hiện một vài điều bất ngờ cho con, như cùng con gói bánh chẳng hạn. Nhưng… chẳng có chỗ để luộc bánh, chẳng có thời gian để làm bánh, gói bánh ra cũng chẳng ăn đâu mà…mẹ nghĩ ra hàng vạn lí do để Tết trở nên đơn giản nhất, dễ thở nhất cho chính bản thân mình. Mẹ xin lỗi con vì đã vô tình cướp đi cái quyền nôn nao ngày tết, mẹ xin lỗi con vì đã lãng quên 1 phần kí ức ấy đã cho mẹ những ngọt ngào đến tận bây giờ. Gác lại công việc, gác lại mọi âu lo mẹ con mình cùng đón xuân về trong rộn ràng con nhé.
============================
Bạn muốn lưu lại khoảnh khắc con yêu? Hãy đến và cảm nhận tại:
☎️HOTLINE: 0987.359.040 - 0915.031.737
📩Email: [email protected]
🏣Đ/C : Hoàng Nguyên - Tri Thủy - Phú Xuyên - Hà Nội