Những bài thơ tình hay nhất

Những bài thơ tình hay nhất Yêu thơ để biết đa sầu
Yo trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yo hoa để biết đợi chờ
Yo em để biết dại khờ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anhNgược phố tan tầm, ngược chiều con gió thổi
05/12/2023

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều con gió thổi

Tháng 12 - một mùa giáng sinh nữa lại về---Bài thánh ca đó còn nhớ không emNoel năm nào chúng mình có nhauLong lanh sao ...
01/12/2023

Tháng 12 - một mùa giáng sinh nữa lại về
---
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần..

Xưa bài thơ tình Anh viết thâu đêmNay vẫn thơ đầu dành riêng Em đóTrời phương xa Giáng Sinh về cuối ngõAnh một mình nghe...
28/11/2023

Xưa bài thơ tình Anh viết thâu đêm
Nay vẫn thơ đầu dành riêng Em đó
Trời phương xa Giáng Sinh về cuối ngõ
Anh một mình nghe gió gợi lời thơ...

Mười một về ... lại mùa cúc họa miEm vẫn bước trên đường xưa quán vắngChẳng còn anh nên lòng em tĩnh lặngChuyễn lâu rồi ...
27/11/2023

Mười một về ... lại mùa cúc họa mi
Em vẫn bước trên đường xưa quán vắng
Chẳng còn anh nên lòng em tĩnh lặng
Chuyễn lâu rồi như mới ngỡ hôm qua

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anhNgược phố tan tầm, ngược chiều gió thổiNgược lòng mình tìm về nông nổiLãng du đi vô...
10/09/2023

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Này gió ơi cho ta nhờ chút việcViệc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòngKhi gió về nép bên cạnh người ấyGió thì thầm ta nhớ ấy ...
23/03/2023

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.

Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?Thu dùng dằng heo may gầy lạc lốiĐêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợiHoa sữa nồng hư...
11/10/2022

Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?
Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối
Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi
Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu

Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau?
Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh
Ý nghĩ cựa mình tựa hình b**g bóng
Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều...

Mẹ là biển cả thênh thang,Cha là ngọn núi cao sang giữa đời,Cho con cuộc sống tuyệt vờiVới bao no ấm từ thời ấu thơ.Mẹ h...
19/09/2022

Mẹ là biển cả thênh thang,

Cha là ngọn núi cao sang giữa đời,

Cho con cuộc sống tuyệt vời

Với bao no ấm từ thời ấu thơ.

Mẹ hiền dìu những giấc mơ

Cho con chấp cánh bay vào tương lai,

Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy

Sớm hôm vất vã hao gầy lao tâm

Nắng hoàng hôn ai mà nung đỏThương em rồi có bỏ được đâuTình cảm này tựa biến sâuDẫu đi đâu cũng chỉ một bến
25/06/2022

Nắng hoàng hôn ai mà nung đỏ
Thương em rồi có bỏ được đâu
Tình cảm này tựa biến sâu
Dẫu đi đâu cũng chỉ một bến

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.Và bất chợt ta cả...
22/03/2022

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn

Đã bao lần  cố nhớ để quênNhưng nhận về nhiều hơn là nỗi nhớBài thơ buồn như bài thơ còn giang dởHoa sữa ngậm ngùi theo ...
12/01/2022

Đã bao lần cố nhớ để quên
Nhưng nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn giang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu ...

Em có vui không khi về qua lối ấyGóc phố buồn lặng lẽ những hàng câyKhông có anh đôi vai gầy có mỏiEm nhẹ nhàng sánh bướ...
15/09/2021

Em có vui không khi về qua lối ấy
Góc phố buồn lặng lẽ những hàng cây
Không có anh đôi vai gầy có mỏi
Em nhẹ nhàng sánh bước cùng ai

Anh hiểu rồi như vậy từ ngày mai
Trái tim em không còn tên anh nữa
Nguyện ước xưa chỉ còn một nửa
Khát vọng nào cho ước hẹn ngày xanh

Anh vẫn buồn vẫn hi vọng xa xăm
Vẫn cô đơn khi mùa thu thay lá
Khi trong anh em là tất cả
Biết lấy gì che lấp nỗi buồn đây

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những bài thơ tình hay nhất posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category