Cua đồng

Cua đồng Vài góc ngược bên đường lưu vội
Mấy dòng xuôi mượn lối gieo vần.

Tôi đâu có comment
Với người không là bạn
Tôi chỉ muốn chia sẻ
Cùng những người thân quen
Bè bạn là đan xen
Bạn bè là vốn quý
Nếu ai muốn comment
Cũng chân thành lưu ý

Môt mùa xuân mới trở vềCháu con lề phố nếp quê xum vầyGió nồm nổi mưa bụi bayKhói hương vòng cuộn nhớ ngày xuân xưa
23/02/2026

Môt mùa xuân mới trở về
Cháu con lề phố nếp quê xum vầy
Gió nồm nổi mưa bụi bay
Khói hương vòng cuộn nhớ ngày xuân xưa

QUỆT BÔIĐầu năm em gặp lão đồ giàTóc nhuộm xanh rì miệng ba hoaEm hỏi khai xuân như nào nhỉĐể mùa thêm thắm sắc màu hoaL...
23/02/2026

QUỆT BÔI
Đầu năm em gặp lão đồ già
Tóc nhuộm xanh rì miệng ba hoa
Em hỏi khai xuân như nào nhỉ
Để mùa thêm thắm sắc màu hoa
Lão giả nhìn xa lại liếc gần
Vuốt cằm trơn nhẵn vẻ phân vân
Gạ em giá lạnh còn khua bút
Chứ nồm hây hẩy nhẽ rằng không
Em ghẹo rằng đông vặn vẹo ngòi
Liệu còn có đủ quệt hay bôi
Lão cười nhe nhở đang mài mực
Rồi khẽ hậm hừ đợi đấy coi
"Cua đồng 23/02/2026"

Ngày rời lại đêm rời lạiNay xưa ai nhớ một sớm chiềuNắng bên ngoài mưa gió rong rêuXuân hồng thắm xuân vàng ta nào biếtN...
21/02/2026

Ngày rời lại đêm rời lại
Nay xưa ai nhớ một sớm chiều
Nắng bên ngoài mưa gió rong rêu
Xuân hồng thắm xuân vàng ta nào biết
Ngày rời lại đêm rời lại
Nguồn sáng tự nhiên bên ngoài dẫn nhịp

MENChúc cho mưa thuận gió hoàNgười người mạnh khoẻ nhà nhà bình yênChúc cho bể lặng trời êmÂn tình thắm đượm nhân duyên ...
17/02/2026

MEN
Chúc cho mưa thuận gió hoà
Người người mạnh khoẻ nhà nhà bình yên
Chúc cho bể lặng trời êm
Ân tình thắm đượm nhân duyên vẹn toàn
Chúc cho trong phố ngoài làng
Phồn vinh thịnh vượng an khang bốn mùa
Chúc mình nguyên vẹn nếp xưa
Tết theo tuổi tết sớm trưa vẹn chiều
Xuân về chung nhịp tương tiêu
Mỗi bình minh một nguồn yêu khởi đầu
Xuân này ta chúc riêng nhau
Men say nồng độ bạc đầu vẫn say
"Cua đồng 17/02/2026"

MÙNG 1 TẾT TACó mai có quất có đào Có ngôi chùa cổ ta vào châm nhangĐầu năm tết mở xuân sangBàn chân mùng một trang hoàn...
17/02/2026

MÙNG 1 TẾT TA
Có mai có quất có đào
Có ngôi chùa cổ ta vào châm nhang
Đầu năm tết mở xuân sang
Bàn chân mùng một trang hoàng nơi nơi
Nắng xuân óng ả khắp trời
Ta cùng muôn vạn lộc chồi hoan ca
Chúc người êm ấm tư gia
Chúc người muôn nẻo gần xa vẹn tình
"Cua đồng 17/02/2026"

Sương giá dường như cũng mượn ngườiTa cùng nơi cũ bạc mấy mươiVài chục năm rơi lời bén tócNgoảnh mặt va nhau đã một thời
31/01/2026

Sương giá dường như cũng mượn người
Ta cùng nơi cũ bạc mấy mươi
Vài chục năm rơi lời bén tóc
Ngoảnh mặt va nhau đã một thời

Mấy bác thợ xây nghĩ cũng buồnMấy đồng công xá nhịp tha hươngGặp nhau hớn hở mừng như tếtGặp đám sai nha lặng lẽ hờnTết ...
28/01/2026

Mấy bác thợ xây nghĩ cũng buồn
Mấy đồng công xá nhịp tha hương
Gặp nhau hớn hở mừng như tết
Gặp đám sai nha lặng lẽ hờn
Tết còn đâu nữa để mà trông
Tết về hơi gió phả tầm đông
Xuân xanh mừng đón hoa đào nở
Xuân đến tìm đâu một sắc hồng

Một đám qua niên sống tạm thờiTưởng tầm cao lão mượn ngày phơiNào xưa đáng lẽ thì hay hớmNếu giả hồi xuân thoả khắp trời...
13/01/2026

Một đám qua niên sống tạm thời
Tưởng tầm cao lão mượn ngày phơi
Nào xưa đáng lẽ thì hay hớm
Nếu giả hồi xuân thoả khắp trời
Rơi vài ba cốc động hơi men
Xã hội bây giờ dễ tịch biên
Lại quay đám trẻ không phải lẽ
Bạc tóc còn cung phụng ngoan hiền
Một đám qua niên sống tạm thời

Ngày hôm nay tôi nhớMột lạnh đông tràn quaVà em là mật ngọtRắc lên đời cỏ hoaGiấc mơ dài bén rễHơn một lần trôi xaHơn mộ...
10/01/2026

Ngày hôm nay tôi nhớ
Một lạnh đông tràn qua
Và em là mật ngọt
Rắc lên đời cỏ hoa
Giấc mơ dài bén rễ
Hơn một lần trôi xa
Hơn một lần lặng lẽ
Gió lùa trên thịt da
Ngày hôm nay tôi nhớ
Xuân bắt đầu du ca
Bàn tay mùa nhắc nhở
Quên nhịp đời phong ba

Anh với quê nặng lắmKhông phải một cuộc tình Nơi giấc hồn nương náuGọi từ bao cao xanhAnh với quê nặng lắmEm có hiểu cho...
06/01/2026

Anh với quê nặng lắm
Không phải một cuộc tình
Nơi giấc hồn nương náu
Gọi từ bao cao xanh
Anh với quê nặng lắm
Em có hiểu cho anh
Ngày xanh đâu là mộng
Mùa vàng ta vui say
Anh với quê nặng lắm
Tiềm thức đã từng ngày

QUA NĂMNhớ thương thương nhớ một thờiRời qua sóng mắt ta rơi vạn ngàyYêu thương tiếc hận mây bayGió mây một giấc mơ gầy ...
02/01/2026

QUA NĂM
Nhớ thương thương nhớ một thời
Rời qua sóng mắt ta rơi vạn ngày
Yêu thương tiếc hận mây bay
Gió mây một giấc mơ gầy bay xa
Tôi giờ mong gửi đời hoa
Năm năm tháng tháng vượt qua mộng đời
Tôi cùng gió nổi mây trôi
Mỗi năm trở dạ thôi nôi trả về
Nhớ thương thương nhớ hoang mê
"CĐ 020126"

Đêm nay ta chưa hồi kịpNhờ lão trời tưới tắm nhân gianDẫu biết rằng lão lắm mưu toaĐêm nay ta chưa hồi kịpCứ giở mở mặc ...
01/01/2026

Đêm nay ta chưa hồi kịp
Nhờ lão trời tưới tắm nhân gian
Dẫu biết rằng lão lắm mưu toa
Đêm nay ta chưa hồi kịp
Cứ giở mở mặc lời thêu dệt
Bao sinh tồn vướng nghiệp trả vay
Cứ b**g toả không cần ngụy biệt
Thời gian trôi lấp liếm dịp này
Đêm nay ta chưa hồi kịp
Mai rồi kẻ vẽ lại đông tây

Address

Trương Định
Hanoi

Telephone

+84904134894

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cua đồng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category