28/05/2026
[BẾ GIẢNG]
“Một đoạn thanh xuân khép lại bằng nụ cười trên môi mà trong lòng thì đầy tiếc nuối.”
Bế giảng không hẳn là một lời chia tay, mà giống như khoảnh khắc tất cả chúng tôi cùng bước sang một chương mới. Sau mùa hè này, mọi thứ có thể vẫn quen thuộc: vẫn sân trường ấy, hành lang ấy, hàng cây ấy, nhưng chúng ta sẽ không còn là phiên bản của ngày hôm qua nữa. Có lẽ điều đẹp nhất của thanh xuân chính là được lớn lên cùng nhau qua từng năm tháng như thế.
Nhìn các anh chị lớp 12 rời trường ta mới chợt nhận ra thanh xuân thật sự trôi nhanh thế nào. Cảm ơn anh chị vì đã để lại những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò dưới mái trường này.
Và cũng cảm ơn thầy cô, những người đã luôn kiên nhẫn đồng hành, dạy dỗ và trưởng thành cùng chúng em suốt một năm qua.
Rồi một ngày nào đó, khi tất cả đã đi qua quãng đời học sinh, có lẽ điều khiến chúng ta nhớ nhất vẫn sẽ là tiếng trống trường năm ấy, những con người năm ấy, và một khoảng thanh xuân chẳng thể nào quay lại thêm lần nữa
________________________
Thông tin liên hệ:
Hoàng Mai Chi - 11A15: 0912482378
Nguyễn Hải Hà Phương - 11A5: 0986493091
Email: [email protected]