Lồng chụp sản phẩm, chụp ảnh MACRO

Lồng chụp sản phẩm, chụp ảnh MACRO Bán (son, đồng hồ, vòng trang sức...) đối với dân bán h? Bán được hàng, tiền vào như nước không kịp hỏi tại sao?

BÙNG NỔ.... TRIỆU ĐƠN HÀNG với LỒNG CHỤP SẢN PHẨM, CHỤP MACRO !!!.....Ảnh sản phẩm chụp bằng điện thoại đã siêu đẹp rồi.

Chiều hôm qua ra cây ATM rút tiền thấy đông nghịt người không chen vào đc. Em bình thản ho vài cái mọi người nhìn em, em...
03/02/2020

Chiều hôm qua ra cây ATM rút tiền thấy đông nghịt người không chen vào đc. Em bình thản ho vài cái mọi người nhìn em,
em nói "nĩ hào nĩ hào你好 你好”
sau 1 phút chỉ còn 1 mình em rút tiền.
😇😇😇😇
Là sao nhỉ ? 🤔🤔🤔

23/01/2020
GÓC TÌM NGƯỜI THÂN 👨🏼‍🦳👴🏼Do tuổi cao nên 2 Ông bị lẫn... cứ về được vài ngày lại bỏ đi ko lời từ biệt. Dạo gần đây 2 ông...
18/01/2020

GÓC TÌM NGƯỜI THÂN 👨🏼‍🦳👴🏼

Do tuổi cao nên 2 Ông bị lẫn... cứ về được vài ngày lại bỏ đi ko lời từ biệt. Dạo gần đây 2 ông lại bỏ nhà ra đi. Tết nhất đến nơi rồi mà chưa thấy 2 Ông về, gia đình tôi rất lo lắng...Ai thấy 2 Ông ở đâu báo giúp gia đình, hoặc nếu 2 Ông có linh cảm xin hãy tìm đường về nhà ngay nha. 🙏🙏🙏

*** Thông tin cụ thể như sau:
Lúc đi 1 Ông mặc áo chất liệu polime màu xanh như hình, thỉnh thoảng Ông thay áo hồng, xanh lá ... miệng lúc nào cũng cười rất trìu mến.

1 Ông thì mặc áo dạ sang chảnh tóc dài qua vai còn uốn xoăn nữa ( rất dễ nhận biết ) miệng thì móm móm nhưng ánh mắt thì rất âu yếm.

2 Ông đọc được thì về ngay gia đình vô cùng mong ngóng 😌😌😌 tết đến "mông" rồi các ông ạ!

Cả gia đình thành tâm mong đợi 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Quá đúng vậy trời
04/08/2019

Quá đúng vậy trời

ADS NGÀY CÀNG KHÓ-LÃI NGÀY CÀNG TĂNG Mình chia sẻ tiếp bài này : -Năm .2016 mình bắt đầu làm quen với việc bán hàng onli...
26/07/2019

ADS NGÀY CÀNG KHÓ-LÃI NGÀY CÀNG TĂNG

Mình chia sẻ tiếp bài này :

-Năm .2016 mình bắt đầu làm quen với việc bán hàng online .Mình làm cộng tác viên cho 2 shop, hằng ngày mình đi làm kế toán ,rảnh thì coppy ảnh của shop rồi đăng lên fb cá nhân ,có ai mua thì mình ra shop lấy hàng về bán mỗi sản phẩm shop chiết khấu cho 50-70k ,làm cộng tác viên đăng nhiều hàng nên có nhiều mối sỉ gốc vào chào hàng mình ,nhưng lúc đấy mình bán Ngày chỉ dc 1-2 cái nên mình ko dám nhập .năm 2016 thu nhập từ việc làm cộng tác viên cũng dc 5-6 triệu ,lương kế toán của mình lúc đấy 5 triệu .

-Đên đầu năm 2017 mình mang bầu ,công ty muốn đuổi việc mình nên bắt mình làm nhiều việc linh tinh ,ck mình bảo nghỉ ở nhà tập kinh doanh riêng nhưng mình sợ nghỉ ở nhà ko bán dc lại thất nghiệp nên ko dám nghỉ .Mình rút 10 triệu trong sổ tiết kiệm để nhập 1 mã về chạy quảng cáo,mấy hôm đầu ko ra đơn ,mình có thuê cty quảng cáo nhưng bị nó lừa cho mất 1 triệu .sau dc chị chủ shop chỉ cho mấy cái tager -thế là cuộc đời thay đổi từ đây .ban ngày mình đi làm kế toán ,tối về chạy ads lên khung giờ 20h-22h chạy 200k lúc đấy ads khá rẻ mình ra dc tầm hơn 7-10 đơn ,cứ như vậy dc 15 ngày sau thì mình xin nghỉ hẳn ở nhà luôn.vì hàng của mình cần đa dạng mẫu nên mình chỉ nhập 1-2 mã chính để chạy quảng cáo ,còn lại vẫn lấy ảnh shop ctv kia để đăng cho hàng đa dạng ,ai mua mẫu nào mình ko có thì ra shop kia lấy . Làm đến tầm tháng 7/2019 hàng của mình nhập về mỗi mẫu tồn 5-10 cái nên lúc đấy hàng mình cũng đa dạng mẫu mã rồi ,nên hàng shop ctv kia mình cũng lấy ít hơn . Năm đầu kinh nghiệm đang non nớt nên cứ bán hết mẫu này mình mới nhập mẫu khác ,tháng chỉ làm 17-20 ngày ,quảng cáo cũng chạy ít vừa chạy vừa chơi . Tiền hàng từ 10 triệu kia cứ gối dần lên ,bán xong mẫu đấy lại nhập 2 mẫu khác ... đến cuối năm lãi ròng 150 triệu ,hàng kho tồn tồn 50-60 triệu nữa. tất cả cái này đều là lãi vì vốn lúc đầu mình bỏ ra có 10 triệu-20 triệu

-Năm 2018 : mình chạy tiền cho quảng cáo nhiều hơn, năm 2017 mình vừa làm vừa chơi ngày chỉ chạy 400k-800k tiền quảng cáo, thì tới năm 2018 lên ngày 1.5-2 triệu có lúc nhiều hơn .tuyển thêm 1 ngừoi làm ,tháng làm 30 ngày . Năm nay tất cẢ hàng đều của mình ,nhập tận gốc ko cần lấy phụ shop cộng tác viên kia nữa,có vốn rồi nên nhập khá nhiều mẫu ,năm 2017 chỉ chạy 1 ngày 1 bài viết thì tới năm 2018 chạy 2-3 bài viết ,dùng thêm pancake nên việc trả lời dễ dàng hơn ,tới tầm tháng 5/2018 hàng mình tồn khá nhiều nên mình nghĩ tới việc làm thêm bán sỉ (hàng tồn này xem như hàng thừa vì lúc tính lãi mình đã trừ phí 10% hàng tồn ,hàng này bán dc thì thêm lãi ko bán dc chỉ chật nhà thôi ).Tổng kết năm 2018 mình lãi ròng tầm 500 triệu, hàng tồn kho tầm 140 triệu ,con số này lớn hơn vì tiền lãi này mình đã trừ chi phí sinh hoạt ăn uống của cẢ gia đình luôn rồi .

-Năm 2019 : ads tịt ngòm ,nhưng bù lại mình đã có 1 lượng khách sỉ đủ lớn ,năm này lãi khách sỉ chiếm 40-50% tổng lợi nhuận , ads khó nhưng page mình chạy quảng cáo lên like thật cả ,hàng mình bán lại ko phải hàng lừa đảo nên cũng có 1 phần khách cũ quay lại mua lần 2 . Với sau mấy năm kinh nghiệm mình có cái nhìn khác về kinh doanh hơn 1 xíu .mình bán hàng đại trà nên rất nhiều shop bán giống mình ,hàng mới ra shop nào cũng thi nhau chạy quảng cáo ,năm nay mình làm ngược lại .hàng mới ra mình nhập đều đặn cho khách sỉ và để khách mua lẻ có thêm nhiều sự lựa chọn , bên cạnh đó mình tìm lục lại những mẫu hot từ năm 2015, 2016.2017 đẹp đặt xưởng làm và chạy quảng cáo những mẫu này ,những mẫu này hầu như mình bị ít cạnh tranh vì ai cungz bán mẫu mới nhất ,có nhiều khách đã mua mẫu này rồi nhưng khách mới cũng còn rất nhiều ,hoặc khách đã mua nhưng dùng lâu hỏng sản phẩm vẫn đẹp lại mua tiếp . Có xưởng bảo mình : ko hiểu e kinh doanh kiểu gì ,ng ta thi nhau bán mã mới nhất e lại đi tìm đồ cổ .mình bảo : hàng mới ai cũng bán ,đồ cổ mình e bán có khi lại quý hiếm 🤩 .

Tổng kết tháng 2/2019-7/2019 mình lãi ròng 400 triệu ,số lãi có thể lên tầm 550-600 triệu ,mình ghi 400 triệu là vì 400 triệu này mình đã cầm chắc chắn trong tay gửi ngân hànG chờ ngày đẹp mua xe 😃, số còn lại dùng cho tiêu xài ăn uống gia đình ,sữa bỉm con ,du lịch tiêu linh tinh ... và hàng đang tồn
Mình khởi nghiệp từ 10-20 triệu lấy hàng + 3 triệu nộp vào thẻ chạy quảng cáo ,xong cứ gối hàng dần .và bây giờ kho mình đang tồn khoảng 300 triệu cả hàng mới và hàng cũ ,bán hết đống này chắc dc 500 triệu 😀,cái kho này nó cứ nằm nguyên vì bán dc đồng nào lại lấy tiền nhập mẫu khác ,ko dùng đến tiền túi mình

-Mình làm khá vất vả ,mình tự chọn mẫu bán ,chụp sp lên ads ,chốt khách sỉ .2 nhân viên chỉ bán khách lẻ .

-Nhiều khi mình thấy các bạn đăng lên hỏi đang có 200 triệu ,500 triệu ko biết kinh doanh gì ,ko biết bắt đầu từ đâu mình nghĩ những bạn như thế ko nên làm kinh doanh ,ko lại mất cả chì lẫn chài .....

Mình có bạn bán đồng hồ mẫu của nó toàn mẫu độc ,1 mình nó làm tất cả ko thuê ai ,tháng nào cũng lãi gần gấp đôi mình .mình cũng học theo nó làm nhưng bể 😂, nên rút ra bài học ko phải thấy ng ta bán dc cái đó là mình cũng làm dc , bán cái gì phải am hiểu về cái đó . Có 1 bạn làm thuê cho mình do mình tin tưởng mình giao cho cả nên làm dc 1 tháng về cũng bán y như mình ,làm dc 5 tháng thì sập .

-Mình chia sẻ để a em kinh doanh nhỏ giống mình làm động lực,fb này ảo nên ko có chuyện mình dùng để kheo ,hay tăng tương tác ....

chia sẻ luôn : 2 vk ck mình dân tỉnh ,ck mình học hà nội ra trường làm đây luôn ,mình ở tỉnh lẻ lấy ck nên theo ck ra đây .năm 2016 ; 2 vk ck ở trong phòng trọ tồi tán tầm 15m2 ,vệ sinh chung ,chi tiêu rất tiết kiệm ,tới năm 20017 bắt đầu kinh doanh ,ở phòng trọ quá chật ko có chỗ để hàng ,nên thuê 1 căn 4 tầng ở rộng rãi hơn vừa ở vừa làm kho và bán hàng ,giờ 2019 đã mua dc nhà gần 2 tỉ ,trả dc 1 nửa nửa còn lại đang mua trả góp 😂😂) ,nhưng cũng hạnh phúc lắm ,sắp tới nhận nhà xong là tậu xe luôn 😄,xe mua tầm 1 tỉ trả cả ko cần vay ,tiền mua nhà xe là của cả ck mình làm ra nữa ko phải mỗi buôn bán.tiền ck mình làm ra ngang ngửa mình

F&B, Cuộc Chơi Không Dễ Dàng.1 chuỗi 40 cửa hàng chỉ còn 1 tháng nữa là rời đi, 1 anh bạn trẻ đồng trang lứa đã rời vị t...
17/07/2019

F&B, Cuộc Chơi Không Dễ Dàng.

1 chuỗi 40 cửa hàng chỉ còn 1 tháng nữa là rời đi, 1 anh bạn trẻ đồng trang lứa đã rời vị trí CEO trước đó. Điều này không quá ngạc nhiên với tôi.

Vì ngành f&b Việt Nam là " đặc thù" nhất trên Thế Giới.

Không chỉ bạn mà trước đây không lâu, những ông lớn " cở bự quốc tế" như Gloria Jeans, NYDC,... đến và đi như 1 cơn gió.

Cùng với đó là hàng loạt đại gia Việt lắm tiền nhiều của: Sài Gòn Cafe, The Kafe, .. cũng vì nhiều nguyên nhân mà đóng cửa, rủ áo ra đi, thậm chí còn bị cộng đồng Khởi nghiệp tẩy chay, giờ muốn quay lại còn bị đem ra làm trò cười cho Thiên hạ.

Còn lại đó một vài đại gia tên tuổi có thâm niên như Trung Nguyên đang lỗ sấp mặt luôn khi nuôi chuỗi cafe của người giàu và hạnh phúc, hay dân ta không thích giàu có và hạnh phúc bên ly đậu nành rang nhỉ? Còn lại Cao Nguyên Highlands thì chấp nhận " bán mình" cho ngoại quốc.

Thị trường f&b tại Việt Nam là một trong những thị trường khốc liệt nhất trên Thế Giới vì sao vậy?

Thứ 1. Chắc các bạn tôi cũng đã từng đi nhiều rồi sẽ thấy, ở các thành phố miền Nam, miền Trung Việt Nam, bước chân ra đường 100m là thấy quán Cafe, Trà Sữa, mỗi tháng là nơi bạn sống sẽ xuất hiện thêm vài quán cafe.

Bởi vì, một suy nghĩ của Thanh niên Việt Nam:

-Học đại học ra thất nghiệp xin tiền bố mẹ mở quán cafe, trà sữa.

-Đi làm chán không muốn làm nữa ra mở quán cafe, trà sữa.

-Không biết làm gì hơn cũng ra mở quán cafe, trà sữa.

-Thời sinh viên đi uống cafe nhiều, suy nghĩ là mở quán lời lắm, về mở quán cafe, trà sữa.

Vậy đó, quán xá nhan nhãn, mọc lên như nấm sau mưa, sẳn sàng chấp nhận một cuộc dạo " chơi" của tuổi trẻ. Nhưng họ dễ thất bại, vậy vấn đề ở chổ.

1. Họ coppy rất nhanh, ngày hôm nay có một chuỗi quán phong cách Hàn, ngày mai sẽ có ông công tử khác đem tiền đi mở ngay 1 cửa hàng phong cách Hàn Quốc đẹp đẽ đó, bán rẻ hơn chút, không gian thuận tiện hơn chút. Và không phải 1, mà thêm vài anh khác nữa cũng mở theo, chặn đầu chặn cuối, chia năm xẻ bảy ngay.

2. Đa phần họ làm không phải để giải quyết vấn đề của Xã hội bằng cafe, mà động lực lớn nhất là giải quyết vấn đề của họ, vì họ cần công việc, cần chứng tỏ với gia đình, có thể họ làm vì tiền. Với lối tư duy " ăn xổi ở thì" họ tìm mọi cách kiếm lại số tiền đầu tư, và sau đó đi làm cò đất.

3. Thông thường họ bước vào ngành là những tay ngang, tay mơ mới ra đời ra trường, thiếu vốn, thiếu kỹ năng, thiếu tư duy, thiếu kinh nghiệm va vấp, trãi nghiệm thương trường.

4. Phần lớn họ làm theo sở thích cá nhân chứ không hiểu được đáp ứng nhu cầu khách hàng mới là quan trọng nhất. Họ đi đây đi đó, thấy cái này mình thích, thấy cái kia mình kết, bê nguyên về làm, mà không đánh giá xem khách hàng mình có phù hợp với phong cách đó hay không, địa phương mình có phù hợp không?

Tôi chứng kiến biết bao nhiêu quán Coffee House tại các huyện xã xa xôi chổ tôi ở vậy. Thấy mà vừa buồn vừa cười. Hài lắm.

Nhưng cũng vì vậy mà chính những bạn trẻ này lại là người có khả năng thay đổi cuộc chơi f&b. Họ cấu rỉa đi phần nhiều thị phần của các ông lớn, họ trẻ, khỏe, thông minh và biết cách đánh và rút, họ tính toán rất chính xác thời điểm tham gia và thời điểm rút. Chiến lược của họ đơn giản " đánh xong phắn".

Về khách hàng, ở Việt Nam có lẽ mọi nghiên cứu thị trường chỉ sau 3 tháng đã trở nên vô nghĩa, tôi không nói là sai, gian lận, nhưng đừng nên làm điều vô nghĩa. Ở một thị trường mà thị hiếu tiêu dùng, thói quen của dân chúng thay đổi " xoành xoạch" như Việt Nam thì nghiên cứu thị trường chỉ đúng ngay tại lúc đang nghiên cứu, bạn rời đi báo cáo sếp là họ lại đi mua nhãn hàng khác rồi.

Vậy nên, nhiều tiền nghiên cứu kỷ chưa chắc đúng. Đặc biệt ngành Trà Sữa phục vụ cho các quý cô " đỏng đảnh".

" thôi hôm qua em đi quán đó rồi, đi quán khác đi, quán đó chán òm, nhân viên gì đâu xấu trai quá à"

"Wtf, mày uống trà sữa, gặp bạn bè hay mày ăn thằng nhân viên?".

Họ không có khái niệm " khách hàng trung thành"

Đừng nói đàn ông không chung thủy, đàn ông đã uống cafe một nhãn hàng là uống gần như mãi mãi, đàn ông chỉ không chung thủy với đàn bà thôi nha. :))

Ở một thị trường mà ở đó khách hàng sẳn sàng quay lưng khi có trào lưu, có " trend" mới xuất hiện. Thì chuyện làm ăn lâu dài e phải cân nhắc kỹ lắm.

Làm ăn mà, thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, cố lên anh bạn tôi, dù hai ta chưa hữu duyên.

-sưu tầm và chia sẻ lại-

Mình và em đều là Du học sinh. Mình sang trước em 2 năm. Khi kể ra những dòng này mình thực sự bị điên.Mình và em quen n...
06/06/2019

Mình và em đều là Du học sinh. Mình sang trước em 2 năm.
Khi kể ra những dòng này mình thực sự bị điên.
Mình và em quen nhau từ khi chưa sang Nhật . Năm m đi thì em đang học dở lớp 12. Nhà em khá khó khăn. Mình đi sang đó ổn định trước rồi có gì đón em sang sau, tuy là Yêu xa nhưng vẫn gọi điện , nhắn tin , Facetime với nhau đều, tất cả những dịp lễ tết, mình đều nhờ bạn hoặc a trai mua quà tặng cho em., v.v...
Gia đình em bảo k đủ tiền chạy cho e đi du học. Mình cũng bảo gia đình hỗ trợ để em có thể qua Nhật với mình.
2 năm Sau : Mình cũng đã học song Senmon, ra trường và xin đi làm tại 1 Cty IT của Nhật . Em thì đang học Senmon . Mặc dù cả 2 cùng ở Tokyo nhưng lại k thuê nhà ở chung, ( vì phòng mình được cty đứng ra thuê cho gần chỗ làm ) . Tuy ít gặp nhau nhưng mình rất tin tưởng e, mình chưa bao giờ ghen hay đại loại thế.
Trưa nay , 14/2 mình nt bảo tối nay a được nghỉ , em k phải đi làm baito thì hẹn nhau rồi đi ăn nhé, anh có quà cho em . Mãi chiều thì e nt lại bảo là Hnay em phải đi làm.
Mình cũng hơi buồn nhưng nt trêu lại em “ chắc chồ lại bắt đi làm thay ai à. Em bảo vâng.
Mình thì đã cbi sẵn Hoa Lan ( em rất thích hoa lan) và Chocolate .
Mình bảo thế đi làm về thì nt cho anh . Không thấy em trả lời. Lang thang cafe tới 22h30 tối chưa thấy em nt lại ( bt ca làm của em là 17h-22h) . Mình sợ có việc gì nên gọi hỏi con bạn cùng phòng của em. Nhỏ bạn nói đâu có đi làm đâu, lúc chiều tối thấy về nhà trang điểm rồi bảo đi chơi Valentine với Ny mà , thế k phải nó đi vs a à .
Mình bắt đầu bối rối, Tại sao em nói dối mình? Mình suy nghĩ lát, tặc lưỡi bảo kệ. Mình bắt tàu đến nhà em. Mình định gửi hoa vs Chocolate cho đứa bạn cùng phòng đưa giúp cho em.
Nhưng trên đường đi đến nhà em thì mọi người biết mình thấy gì k ?
Thấy e đang khoác tay đi với 1 thằng Choai choai nào đó. Cười đùa 1 cách thật vui vẻ. Và điên hơn khi thấy thằng kia nó hôn em ngay trước cửa nhà em.
Mình đang điên và run rẩy , bó hoa và Chocolate đều rơi xuống. Mình chạy ngay đến chỗ em. Mình đứng đấy, nhìn em và thằng kia. Em và thằng kia đều sững sờ. Mình không chớp mắt, sau đó mình quay đi.
Các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ. Có lẽ trên đời nay chả có ai bất hạnh như mình cả. Lúc đó như người mất hồn.
5 năm yêu nhau, 5 năm yêu nhau đó em à. Vậy mà.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mình bắt Taxi và đi uống rượu, gọi cả thăng bạn thân nữa. Có lẽ chỉ có rượu mới giúp mình quên đi cái cảnh tượng đó. Hôm sau, mình say khướt và thằng bạn thân nó đưa mình về nhà. Hnay mình xin nghỉ làm. Em gọi cho mình liên tục, mình không nghe, tắt máy. Em đến tận phòng mình gõ cửa nhưng mình k ra.
Mình chỉ muốn nằm, từ tối hqua tới giờ chưa ăn gì cả.

Ngày hôm nay thì mình đã bình tĩnh hơn khi viết những dòng này.
Cũng may mà có thằng bạn thân lo cơm nước và động viên mình.
Mình cũng đã dậy và ăn được ít bánh.
Thằng bạn thân bảo nó đã hỏi về thằng kia, nó học cùng lớp với em, bố làm giám
Đốc ở Việt Nam, thuộc dạng công tử bột. Nó thích em từ lúc bay cùng chuyến bay qua Nhật. Mua tặng e bnhiu quà , còn xin đi làm cùng quán để được gần em.

Bây giờ mình không thể tin ai được nữa. Mất hết niềm tin vào Tình yêu rồi.
Mình muốn về nhà. Chỉ có gia đình mới giúp mình tìm lại niềm vui. Tối mình sẽ đặt vé bay luôn về nhà. Bỏ lại tất cả ở đằng sau, giờ đây không còn gì là quan trọng với mình nữa.
... Viết tiếp.....

10h sáng hôm nay mình mới về tới nhà, trong suốt chuyến xe mình cứ suy nghĩ, không biết rằng mình làm ntnay là đúng hay sai nữa. Mình vội mở điện thoại lên, định gọi cho gia đình ra đón nhưng lại thôi. Mình vào Fb rồi lặng lẽ xoá từng bức ảnh mà bọn mình đã chụp chung. Nhiều, Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà xoá hết hình trong Fb chưa phải là hết yêu. Bao giờ xoá được hình ảnh trong tim, đó mới là kết thúc.
Đêm nay chắc chắn sẽ là 1 đêm thật dài . Ngồi trên xe lặng lẽ nhìn từng đoàn người , đường phố thì đông đúc , tập nập mà sao mình vẫn thấy trống trải và cô đơn đến thế.
Cuối cùng cũng về đến nhà, ba mẹ mình đi làm chắc giờ này vẫn chưa về. Chỉ có mỗi nội mình ở nhà.
Đúng lúc đó thì thấy Mẹ e gọi, hỏi mình xem có ll được với em k , Em lsao mà mấy hnay k thấy gọi về nhà, nt cũng k tl.
Lát sau thì mình cũng gọi điện cho em :
Chưa bh mình cầm điện thoại mà tay run đến thế , môi mình cứ mím chặt vào nhau. Nhưng mình k thể khóc được, K thể phí giọt nước mắt để rơi cho một người nthe.
- Em: Em xin lỗi. Em đã k nói rõ với anh. Cho đến giờ, em mới hiểu thế nào là ty, lúc yêu anh là e còn quá trẻ, k thể kiềm chế được những rung động đầu đời. e tưởng đó là ty cho đến khi gặp A ấy ,e muốn có 1 ty đích thực. e không thể bỏ a ấy được. e xl anh. e đã khóc mấy ngày rồi. tụi e định tìm cơ hội để nói cho anh biết. e chưa làm gì có lỗi với a hết. hôm đó anh ấy rủ em đi ăn, rồi đi hát xong về luôn .
- Mình: im lặng
- Mình: 5 năm yêu nhau mà e nói đó k phải là Ty sao ? 5 năm với biết bao nhiêu kỉ niệm mà em nói đó không phải ty hả?
Em : Khóc to hơn
- Mình: em đừng khóc nữa. em nhớ những ngày đầu tiên e sang Nhật, e đi lạc . Anh đã phải bỏ làm để đi tìm em, Đến nơi thì trời đã tối, em đứng ở công viên 1 mình vì rất sợ, khi a đến em đã chạy đến ôm a và khóc thật to k?
Em : khóc
- Mình: Em nhớ cái đêm a sốt cao, em đạp xe đạp qua nhà anh để chăm cho anh cả đêm hôm đó k.
- Mình: em nhớ biết bao lần anh đến phòng em chơi , em lại nhảy vồ lên người anh, vui như con nít. e ôm ghì lấy a, lần nào trong lúc ấy em cũng thì thầm vào tai a là đừng bỏ e nha, e y a, e y a. đó không phải là ty thì là gì?
- Mình: e còn nhớ bao nhiêu lần e nt nói là e nhớ mẹ, nhớ gia đình, a lại xin về sớm đề chạy về ôm em . đó không phải là ty à?
- Mình: e nói sau này e muốn 2 đứa kết hôn và sinh con . Em muốn xinh con gái và sẽ đặt tên là Sakura vì e rất thích ngắm Hoa Anh đào, e nói con mình sẽ thông minh như anh và xinh đẹp như em. đó không phải ty thì nó là cái gì?
- Mình: Em hôn anh dưới gốc hoa anh đào và nói , bao giờ Nhật hết hoa anh đào thì em hêt yêu anh ? Đó k phải là Ty hả em ?
- Mình: e nói sau này e ra trường, e đi làm, 2 đứa cùng kiếm tiền cho a khỏi vất vả. 2 đứa sẽ tích luỹ tiền , mua nhà ở Nhật, rồi
Cùng nhay mở tiệm kinh doanh cgi đó, rồi sinh con. đó không phải ty thì là gì?
- Mình: e nói em nhớ anh đến nỗi, in cả hình anh lên cái gối, để mỗi đêm ngủ e đều có thể nhìn thấy a, giống như có anh bên cạnh.
E còn kể em hay nc một mình với cái gối mà tưởng tượng đang nc với anh , vừa nói vừa cười làm mấy đứa bạn tưởng e bị điên. đứa nào lấy cái gối là e giựt lại đem cất liền. đó không phải ty thì là gì?
- Em: vẫn khóc rấm rứt
- Mình: anh ta giàu hơn anh đúng không, anh ta là ty đích thực hay anh ta nhiều tiền?
- Gấu: e không biết, nhưng e không thế bỏ Anh ấy được (khóc). e muốn giữ chặt ty của mình, muốn một lần sống cho bản thân.
- Mình: sống cho bản thân và đánh cắp niềm tin của người khác. sống không có niềm tin khổ lắm e à. Em có chắc 1 ngày người ta sẽ không bỏ em mà đi giống như e làm với a k ? .
đâu phải cái gì thích thì mình làm. sống như thế quá đơn giản. nếu cứ thương thì lao vào nhau, con người có khác gì con vật. làm người có chữ tình nghĩa. sống với nhau hết cái tình thì còn cái nghĩa. sống có trước có sau thì mới đáng sống.
Sống vì bản thân, vì vui sướng của mình mà chà đạp, đánh cắp niềm tin của người khác thì mọi người coi ra gì?
- Em: Em k qtam mọi người nghĩ ra sao, e chỉ cần sống cuộc sống của mình.
- Mình: em lớn rồi, e tự nhận ra đâu là giá trị cuộc sống. cuộc sống còn nhiều thứ phải làm, không chỉ có tình cảm nam nữ không. a không cần biết e yêu ai. nhưng chắc chắn e sẽ mất a. a không bao giờ tha thứ cho em đâu, đến cuối đời vẫn vậy. làm người mà bạc còn hơn vôi. thôi anh mệt, chuẩn bị đi ngủ.
- Em : (khóc to hơn)
- Mình: sao phải khóc? từ nay đừng liên lạc với a nữa. a cũng vậy. e có đi tìm ty đích thực hay tìm tiền hay làm đĩ thì cũng mặc xác e.
- Mình: đừng bao giờ xin tha thứ. a không bao giờ gật đầu khi e quay lại đâu.
- Mình: tắt máy .
-
5 năm giông bão k bằng một tháng nắng vàng. Thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương.
Hy vọng sẽ k ai gặp phải hoàn cảnh giống như mình nữa.

Ảnh : minh hoạ .
Share by QA

Mua hàng đi các bạn ơi
28/05/2019

Mua hàng đi các bạn ơi

08/05/2019

Tôi đang tính toán một bài toán cho nhà máy kinh phí 6 tỷ của mình

Trong đó cho hạ tầng xây dựng 2 tỷ. Trong đó vay và huy động phần lớn. ( Để ra quyết định này tôi đi xe bus, ko sở hữu nhà, ko có xe, tiêu tiền tiết kiệm chỉ để dành dụm cho công ty, và nguy cơ trong 2-3 năm tới vẫn đi bus đều đều về quê thay vì taxi tốn kém)

Tổng số tiền tính sơ hoàn vốn trong 2 năm. (Nếu ko phải tái đầu tư).

Tôi ấp ủ giấc mơ này lâu lắm tới mức tôi không còn nhớ rõ là bao lâu nữa . Một nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế. Và hàng hoá của tôi sẽ in thương hiệu của mình đặt trên 1 cái kệ ở tất cả các quốc gia tôi từng đặt chân đến. Giấc mơ xuất khẩu nông sản Đồng nai mạnh hơn nữa, giúp dân tui có thêm việc làm, ổn định kinh tế hơn.

Uớc mơ cháy bỏng tới nổi nửa đêm tôi nhắn tin cho khách hàng của mình tại Singapore bảo rằng: Ê, tao đang xây dựng nhà máy chuẩn quốc tế, mày hùn vốn chơi ko? 2 năm hoàn vốn. Tao đủ tiền đầu tư nhưng tao cần mày để đẩy power mạnh hơn. Nó đồng ý. Thật ko tin nổi.

Tôi từng như 1 đứa hay ngẩn ngơ ngó qua cửa kính taxi, hoặc xe đò mỗi lần từ quê lên ngó dòng container lũ lượt ra cát lái hoặc đang tình trạng tắt nghẽn. Tôi tưởng tượng ra trong đám đó có mấy chiếc container đang rồng rắn chở hàng của cty mình ra cảng. (Giống như giấc mơ cách đây 12 năm tôi lần đầu tiên lên sài gòn và mơ mình thành người sài gòn vậy, bây giờ điều ấy chẳng còn quan trọng nữa)

Ấy mà ngay ngày đầu xin giấy phép, tôi nhẩm sơ thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đóng cho 1000m2 là 500 triệu mịa nó rồi. 😅

Ok chấp nhận chơi tới bến. Ba tui bảo:" thôi đừng xin nữa con"
Tui trấn an: được nợ 5 năm mà ba, chơi luôn đi.

Tới màn xin xây dựng, cán bộ trên huyện bảo: em ui, lô này ko quy hoạch sản xuất xây dựng được em ui....(à xin phụ đề tí là cán bộ ở huyện tui thái độ tiếp dân siêu đáng yêu , hiền và mẫn cán lắm, cộng 10đ, nên hai ba con đi xin giấy phép thấy thoải mái lắm, khác xa ở xì phố nhiều)

Tim tui đau như cái lần đầu tiên tui bị thất tình vậy.

Vậy là tui ko thể xây dựng trên khu đất đẹp nhất vịnh nam bộ mà phải chuyển hướng đi thuê đất làm phương án backup. Mà cũng có nguy cơ dự án tan tành.

Đường thỉnh kinh ôi xa xôi quá. ...

Tôi chỉ muốn thực hiện giấc mơ rất Vietnam mà khó quá. 😭

Ps: nghe đồn cứ than vào sẽ phút cuối được như ý nên thử vận may. 😭😭

À mà công ty tui đã xuất khẩu rồi nghe , chỉ muốn xây nhà máy hợp chuẩn để xuất mạnh hơn thôi. Vì nông sản ko hợp chuẩn chỉ quanh quẩn ao làng và xuất đi TQ, giá rẻ mạt lắm và chỉ dừng lại là gia công .

Với lại người dân khu tui nghèo lắm, (ko tính giàu nhờ bán đất). Nên tui cũng muốn dân xung quanh khu tui được vào nhà máy làm, có thể kiếm thêm thu nhập gần nhà mà ko đi xa. Nhiều người ngại làm xa do vướng con nên chỉ quanh quẩn ở nhà , rồi vài người đổ đốn cờ bạc, đạo chích ...:(
nguon le thuy

16/04/2019

Mua Lồng chụp ảnh có sẵn đèn led và dây usb, 2font trắng đen giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

16/04/2019

Mua Vô địch rẻ - Lồng chụp ảnh có sẵn đèn led và dây usb, 2font trắng đen giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

Address

Hanoi
70000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+84 96 334 28 93

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lồng chụp sản phẩm, chụp ảnh MACRO posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share