CHO ĐỜI MỀM RA

CHO ĐỜI MỀM RA Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ

MỘT MÌNH THÔI
18/09/2024

MỘT MÌNH THÔI

29/03/2024

THIỆN PHÁP NHÂN 35 NĂM CHỊ GÁI VỀ NƠI XA VẮNG

"Xin mời chú Vũ Đình Lâm 1971 vào hiến máu ạ!
Ơ anh ơi, chưa đến lượt anh, em đang gọi chú Lâm ạ!
Mình là Lâm mà!
Anh cho em mượn căn cước ạ!
Ối!!! Cháu xin lỗi chú ạ"
Cô ẻm chắc kém tuổi cậu cả nhà này xin lỗi rối rít mặc dù mình đã an ủi 'no bờ rô bờ lầm". Đến lúc phải: "em cứ thoải mái cách xưng hô đi nào, anh đi hiến máu chứ có bắt nạt gì em đâu mà cứ cuống lên thế" thì cô ấy mới thẽ thọt cắm kim vào tay mình xin 350ml máu.
Hôm nay có sự trùng hợp vừa là ngày thọ bát quan trai giới và còn 2 ngày nữa là giỗ chị gái của Tuệ Ân nên chiều nay Tuệ Ân đã đến Viện huyết học & truyền máu TW để hiến máu với tác ý thiện lành là từ những giọt máu thiện lành của 1 người con Phật luôn giữ tròn đủ ngũ giới và bát giới, những giọt máu của người nói KHÔNG với các loại chất say, chất gây nghiện, đoạn tuyệt những thói hư tật xấu, hằng ngày chăm chỉ và nghiêm mật giữ giới, tụng kinh và hành thiền, cầu mong những giọt máu của cận sự nam này khi hòa vào kho máu dự trữ thì sẽ làm cho cả kho máu dự trữ trở thành máu sạch cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để ai được tiếp nhận những giọt máu đẫm thiện lành này sẽ như được truyền thêm những năng lượng bất khả tư nghì, lập tức dừng những việc cần dừng và bắt đầu làm những việc cần làm để tạo được 1 đời sống thực sự an lạc, không có khổ tâm cũng như khổ thân.
Thiện pháp đã thành tựu viên mãn, nay xin thành tâm hồi tưởng mọi phước thiện mà từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến kiếp hiện tại này con đã tạo trữ được như cung kính lễ bái Tam Bảo hằng ngày, hùn phước ấn tống Tam Tạng Kinh điển, phước thiện cung nghinh Tam Tạng dâng đến chư đại đức Tăng, bố thí, giữ giới, nghe pháp, hành thiền... Nhất là phước thiện hiến máu cứu người mà con đã làm ngày hôm nay. Nay xin thành tâm hồi hướng tất thảy phần phước thiện thanh cao đó đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật giáo, chư thiên hộ trì bản mệnh mỗi người chúng con, chư thiên hộ trì đường phố, chư thiên hộ trì nhà cửa, chư thiên hộ trì thành phố, chư thiên hộ trì quốc độ này, chư thiên hộ trì toàn thế giới, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên mặt đất, chư thiên ở dưới nước, chư thiên ở trên hư không, nhất là:
- Chư Tứ Ðại Thiên Vương gồm: đức vua Dhataraṭṭha, đức vua Viruḷhaka, đức vua Virūpakkha, đức vua Kuvera cùng tất cả chư thiên trong cõi Tứ đại thiên vương thiên.
- Ðức vua trời Sakka cùng tất cả chư thiên trong cõi Tam thập tam thiên.
- Ðức vua trời Suyāma cùng tất cả chư thiên trong cõi Dạ ma thiên.
- Ðức vua trời Santussita cùng tất cả chư thiên trong cõi Ðâu xuất đà thiên.
- Ðức vua trời Sunimmita cùng tất cả chư thiên trong cõi Hoá lạc thiên.
- Ðức vua trời Paranimmita cùng tất cả chư thiên trong cõi Tha hóa tự tại thiên. v.v....
Ngưỡng mong quý vị chư thiên hoan hỉ tới đây tùy hỷ phần phước thiện thanh cao này của con đồng nhau cả thảy, làm cho tăng thêm sự an lạc lâu dài.
Và ngưỡng mong các Ngài mách bảo cho các bậc ân nhân đã quá vãng của con từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nội ngoại hai bên, cả những vong linh hữu danh vô vị, hoặc là hữu vị vô danh, những vị đang bị đọa trong hàng ngạ quỷ, nhất là hương linh của bố con là bố Vũ Đình Nhị, của anh con là anh Vũ Đình Khoa, của chị gái con là chị Vũ Thị Thu Hương. Xin cho các vị đó được hay biết đến đây tùy hỉ phần phước thiện thanh cao này của con rồi được giải thoát khỏi mọi cảnh khổ, được tăng trưởng phước thiện, được sinh về cảnh giới an lành.
Và cầu xin các Ngài hộ trì cho tất cả chúng con cũng như thân bằng quyến thuộc hiện tiền như: ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị em, con cháu, bà con thân bằng quyến thuộc, bè bạn của con... Nhất là chư Tôn đức đang tu tập theo chánh Pháp của Đấng Đạo Sư. Xin cho các vị ấy tránh được những điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc: hạnh phúc cõi người, hạnh phúc cõi trời và hạnh phúc cao thượng Niết Bàn. Khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh tật thảy đều tiêu tan.
Con xin thành tâm hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến chúng sinh trong địa ngục, các hàng atula, các hàng ngạ quỷ, các loại súc sinh, đặc biệt đến chúa địa ngục Yāma và các chúng sinh đang bị đọa ở địa ngục. Mong quý vị tùy hỉ phần phước thiện thanh cao này của con đồng đều nhau cả thảy, cầu mong quý vị thoát khỏi cảnh khổ, được tái sinh nơi cõi thiện giới cho được an lạc.
Con xin thành tâm hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến tất cả 4 loài chúng sinh luân hồi trong 31 cõi. Cầu mong tất cả chúng sinh hoan hỉ tùy hỉ phần phước báu thanh cao này của con đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả chúng sinh giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài, tiến hóa trong mọi thiện pháp làm duyên lành trên con đường giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.
Cầu mong con không có oan trái, không có khổ tâm, không có khổ thân, tự giữ mình cho được an vui.
Cầu mong chư Thiên đang hộ trì cho nhà này, các chúng sinh đang sống trong nhà này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được an vui.
Cầu mong chư Thiên đang hộ trì cho thành phố này cũng như các chúng sinh đang sống trong thành phố này, quốc độ này và trong toàn thế giới này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được an vui.
Cầu mong tất cả chúng sinh, trong hướng Đông, trong hướng Tây,
trong hướng Bắc, trong hướng Nam. trong hướng Đông Nam,
trong hướng Tây bắc, trong hướng Đông Bắc, trong hướng Tây Nam, trong hướng dưới, trong hướng trên... tất cả chúng sinh có sinh mạng, tất cả chúng sinh hiện hữu, tất cả các hạng chúng sinh,
tất cả chúng sinh có sắc thân ngũ uẩn, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả bậc Thánh nhân, tất cả các hạng phàm nhân, tất cả hạng chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả nhóm ngạ quỷ, atula đọa xứ
không oan trái lẫn nhau, thoát khỏi kẻ thù, không còn khổ tâm,
không còn khổ thân, xin tự giữ gìn thân tâm ngũ uẩn của mình thường được an lạc. Thoát mọi khổ đau và giữ gìn được phước thiện an lành. Tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình
Xa lên đến cõi cao nhất xuống đến cõi thấp nhất trong toàn thế giới này, nguyện tất cả chúng sinh ở trên mặt đất; ở dưới nước hoặc trên hư không đều được thoát khỏi khổ tâm, thoát khỏi kẻ thù, thoát khỏi khổ thân và thoát khỏi mọi hiểm nguy.
Do oai lực của tất cả những thiện pháp mà con đã có được, cầu mong cho tất cả chúng sinh hiểu đúng được lời dạy của Đấng Pháp Vương, là Pháp vốn đưa đến hạnh phúc Niết-Bàn, chứng ngộ được Niết-Bàn vô ưu, vô não và tối thượng thông qua con đường Trung Đạo (Bát Chánh Đạo) trong sạch và an vui.
Nguyện phước thiện thanh cao này sẽ làm nhân lành, duyên tốt dẫn dắt con chứng ngộ Niết Bàn là pháp giải thoát khổ sinh tử luân hồi.
Nguyện phước thiện thanh cao này sẽ là nhân duyên lành giúp con thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Do lời chân thật này, cầu mong cho con luôn được an lành.
Do lời chân thật này, cầu mong cho người luôn được an lành.
Do lời chân thật này, cầu mong cho chúng con luôn được an lành.
Do lời chân thật này, cầu mong cho mọi người luôn được an lành.

Xin quý vị hoan hỉ phước thiện này đồng đều nhau cả thảy và xin quý vị đồng thanh nói lên lời hoan hỉ:
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tôn kính Pháp.
Nguyện cho người người được an vui.
Nguyện cho nơi nơi mưa thuận gió hòa.
Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!

Tuệ Ân

08/11/2021

YÊU QUÝ EM GÁI Trinh Minh Hien

06/11/2021

TRẢ LẠI EM YÊU

MẮT LỆ CHO NGƯỜI
06/11/2021

MẮT LỆ CHO NGƯỜI

Mắt Lệ Cho Người (Từ Công Phụng)Tuấn NgọcHòa Âm: Kim HansenParis By Night 64 - Đêm Văn Nghệ Thính PhơngXem Full Show: https://youtu.be/QJXndDtHQUI ...

31/10/2021
31/10/2021
31/10/2021
31/10/2021

Address

173 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHO ĐỜI MỀM RA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to CHO ĐỜI MỀM RA:

Share

Category