07/02/2023
BÀI DỰ THI CỦA BẠN CÓ NICK FACEBOOK "KIM SUNNY"
Chia sể câu chuyện 30 tết: Từ ngày lấy chồng cứ đến đêm 30 là mẹ hơi buồn một chút vì 26 năm mẹ đã quen với việc đón giao thừa ở nhà mẹ rồi. Mẹ nhớ lúc cùng các anh chị của mẹ chạy đi xem pháo hoa , lúc chạy ùa vào nhà hí hửng nhận lì xì của mọi người, mẹ thấy mẹ được cưng chiều được là chính mình được tung tăng làm điều mình muốn. Năm nay mẹ có em, em của mẹ đã lớn hơn hiểu chuyện hơn nên mẹ không còn buồn nữa rồi .Hoặc có khi mẹ đã quen và nhận ra mình cũng phải lớn vì em bé của mẹ cũng lớn rồi mà. Năm thứ 3 em bé đón giao thừa cùng mẹ cũng là lúc con được sinh ra, em biết nói yêu mẹ , biết ôm hôn và nịnh mẹ, em cũng biết líu lo mẹ ơi mẹ ơi để mẹ biết rằng còn có con chứ không phải là 1 mình mẹ đúng không nhỉ ! Yêu em, chúc cho gia đình mình luôn đầm ấm, biết nhường nhịn để nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh nhé! Chúc cho các gia đình năm mới mạnh khỏe, công việc thuận lợi, luôn tìm thấy hạnh phúc xung quanh ta.