17/09/2022
Thế giới luôn yêu chuộng cái đẹp, đó là hiện thực. Nhưng tình yêu thì sao, tình yêu có như thế không? Liệu có thật như người ta vẫn thường hay nói: “xấu đẹp không quan trọng” không?
Có một câu chuyện thế này:
“Có bông hồng nọ say đắm hoàng tử lắm, nàng làm đủ mọi cách để được chàng để ý. Thật may mắn cho nàng hoa, hoàng tử thấy bông hồng xinh đẹp liền sai người cắt và cắm trong phòng của người. Nàng hồng vui sướng lắm, mấy nhành cỏ thấy thế liền nói:
- Cô vui gì chứ, khi rời khỏi cành lá chẳng mấy chốc cô sẽ héo tàn.
- Chẳng phải cứ ở đây tôi cũng sẽ bị tàn phai hay sao. Dù gì cũng phải tan biến, tan biến bên chàng mới thật hạnh phúc.
Đóa hồng còn cẩn thận nhờ cô hầu cắt những chiếc g*i nhọn vì không nhỡ làm chàng đau. Cứ thế, hoàng tử mỗi sáng đều ngắm nghía và xuýt xoa vẻ đẹp của nàng hồng. Rồi tối đến, nàng cùng hoàng tử thưởng trăng, hóng gió, thậm chí hoàng tử còn chẳng muốn ai khác nhìn ngắm nàng hồng xinh đẹp ngoài chàng.
Rồi ngày đóa hồng tàn phai cũng đến, nàng hầu toan bỏ nó đi nhưng vì thương hại cho kẻ si tình khi nghe những lời cầu xin, cô quyết định để hồng bên cạnh hoàng tử một ngày nữa. Những cánh hồng vàng úa rơi vãi trên bệ cửa sổ, tiếng hồng rên rỉ, yếu ớt trút từng hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi chàng. Khi thức dậy hoàng tử rất tức giận khi thấy những cánh hồng úa màu:
- Lũ vô dụng này! Hoa xấu thế còn dám để đây sao.
Chàng cầm lấy cành hồng ném qua cửa sổ cho thỏa cơn giận dữ. Những cánh hồng còn vương lại trên cành đã cố dùng chút sức lực còn lại để nói lời tạm biệt chàng, vậy mà giờ đây lại vỡ tan trên nền đất như cách trái tim nàng nát tan vì chàng.”
Có thể chúng ta đến với nhau nhờ ngoại hình, nhưng yêu nhau đâu phải chỉ vì ngoại hình. Những người thực sự tử tế và thông minh họ không mưu cầu nhan sắc, mà quan trọng là bên trong bạn đang chất chứa điều gì.
Cứ mãi mang theo những mặc cảm tự ti và mong cầu cái đẹp khiến chúng ta quên mất cả một thế giới bên trong. Chẳng lẽ bạn định để nó than khóc vì cô đơn, hiu quạnh, để những mảnh đất cằn cỗi, những vùng hoang mạc khô cằn ngày một lan rộng sao? Theo đuổi cái đẹp là không sai, nhưng nó không nên là tất cả, nhất là trong tình yêu. Trong những lý do mà người ta yêu nhau sâu đậm thì ngoại hình chỉ đứng ở một góc nhỏ xíu mà thôi.
Chúng ta cũng vậy, ẩn sâu bên trong mỗi người là một nét đẹp độc nhất và đầy quý giá. Dù đúng là ai cũng nên săn sóc cho vẻ ngoài của mình, nhưng hơn hết phải là tâm hồn, là những giá trị từ bên trong. Khi bạn yêu bản thân mình, đẹp theo cách của mình thì rồi cũng sẽ có người nhận ra nét đẹp tuyệt vời, riêng biệt của bạn!
Bạn đẹp và sẽ luôn là như thế! Hãy đến với Sphinx Studio, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn viết tiếp câu chuyện của mình!
-------------------------------------------
SPHINX STUDIO - HÌNH ẢNH TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
☎Hotline: 0888101220 - 0901222882
📌Địa chỉ: Tầng 2 - Số 513 Đường Âu Cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội