16/12/2025
𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐒𝐇𝐎𝐑𝐓𝐒 #𝟕: VOI CON TRÈO CỘT ĐÈN
TFS sẽ đồng hành cùng All About Movies để tổ chức buổi 𝐀𝐥𝐥 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 #𝟕, nơi vinh dự được chào đón sự hiện diện của 5 bộ phim ngắn vừa "độc" vừa lạ. Mỗi tác phẩm đều mang cho mình 1 sự riêng biệt, làm nổi bật lên những dấu ấn đậm nét của các vị đạo diễn trẻ tài ba. Hãy cùng TFS đắm chìm vào thế giới điện ảnh đầy ấn tượng này nhé!
1. NGẮN NGỦI (Ephémerè) - Đạo diễn Trần Sữa Chua
2. DƯỚI ÁNH ĐÈN - Đạo diễn Nguyễn Tài Minh
3. TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC - Đạo diễn Đinh Hoàng Long
4. MỘT DẢI ĐƯỜNG TRONG MƠ - Đạo diễn Ngân Thanh
5. 23 - Đạo diễn Đồng Công Hiếu
Giải thích tên chùm phim:
“Voi Con Trèo Cột Đèn”? Voi thì làm sao mà leo trèo? Cột đèn làm sao chịu nổi sức nặng của voi? Nhưng chính trong cái nghịch lý đó, chúng tôi muốn giới thiệu chùm phim này để chúng ta cùng nhau bước lên hành trình đi tìm định nghĩa xác đáng nhất về thân phận con người trong dòng chảy hiện đại: một nỗ lực vĩ đại và tuyệt vọng để vươn lên.
Ai trong đời cũng từng một lần là con voi con. Chúng ta mang trên mình một trọng lượng khổng lồ, không chỉ là sức nặng của cơ thể, mà là sức nặng của những kỳ vọng. Chúng ta ngây ngô, sinh ra đã được chất lên lưng gánh nặng của gia đình, của định kiến xã hội, và của chính cái tôi đầy tham vọng. Chúng ta to xác nhưng tâm hồn lại vụng về, không có móng vuốt để bám víu hay đôi cánh để bay lượn, nhưng lại bị ném vào cuộc đời, cũng là một cuộc đua bắt buộc phải lên cao thì mới sống sót.
Tại sao lại là cột đèn? Vì đó là lối thoát thẳng đứng giữa lòng đô thị chật hẹp, và quan trọng hơn, vì trên đó có ánh sáng. Con voi leo lên không phải để hóng mát, nó leo vì bản năng của một sinh vật sống là hướng sáng. Nhưng trớ trêu thay, ánh sáng trên đỉnh cột đèn không phải là mặt trời ấm áp, đó là thứ ánh sáng nhân tạo, chập chờn và đầy rủi ro. Nó đại diện cho những hào quang danh vọng, những giá trị vật chất phù phiếm mà người ta tin rằng chỉ cần dang tay ra là chạm tới.
Đời làm gì có ai an phận, kiểu gì chả có lúc nghĩ mình phải xứng đáng với cái gì đấy lớn lao hơn. Đó là những tham vọng đổi đời bất chấp, là sự vùng vẫy thoát khỏi cái phận mình thấp bé, nơi người ta cố thu mình lại, cố tỏ ra nhẹ nhàng để leo cao, nhưng bản chất cồng kềnh và vụng về của nhân tính vẫn luôn ở đó. Trèo cao thì ngã đau. Và có lẽ, chỉ khi ngã xuống từ cái cột điện chông chênh ấy, khi chạm lưng trở lại mặt đất lấm lem, chú voi mới thực sự nhận ra mình là ai. Không phải phượng hoàng, không phải khỉ, chỉ là một chú voi con trầy xước.
_______
Các bạn tự túc việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Thông tin chi tiết về thời gian tập trung sẽ được gửi qua mail sau khi các bạn đăng ký.
Chúc khán giả, độc giả của TFS một mùa Giáng Sinh tràn đầy vị ấm và hương yêu. Và hẹn gặp các bạn ở Ba Vì!