03/01/2022
Mình có 4 thằng bạn chơi thân từ lớp 7 đến giờ . Trong 4 đứa thì thằng này là hiền nhất, hơi nhát 1 tí . Mình thì hay nghe nên nó hay gọi tâm sự. Vào Sài Gòn lập nghiệp cũng khó khăn, thế nào lại hớt được 1 cô về làm dâu Hà Nội.
Đợt trước khi đi du học mình có hùng hồn tuyên bố sẽ tặng mỗi đứa 1 bộ ảnh cưới nếu bọn nó cưới. Bây h thì cả 3 thằng cưới hết rồi còn mình thì chưa tặng được bộ nào :)) . Còn nhớ hồi trước nó còn tâm sự này nọ chuyện tình cảm các thứ, mình còn làm quân sư quạt mo các kiểu các thứ (cái trò quân sư này buồn cười lắm nhớ, cứ ai đi quân sư là vì lý do này lý do kia đều là đứa lêu hêu nhất 😆). Hôm rồi đang thiu thiu nằm thì nó alo ra nhờ nháy cho mấy kiểu sau mấy tháng chưa đưa vợ đi chơi, thế là lần đầu tiên từ lúc về cái máy ảnh mới được vác ra khỏi nhà :)) .
Mở máy mở mắt rồi các bác ạ! Ai muốn chụp thì book lịch chụp gọi mình số này nhé 😆 0793130692 . Thật ra cái post này cũng chỉ để PR trá hình là mình chụp lại rồi ạ :)) chứ mấy dòng bên trên chỉ để mở bài thôi 😆