13/06/2023
Có lẽ hình ảnh mà tôi vô tình chụp được cậu bạn này cách đây 3 năm có thể lột tả được phần nào về tôi khoảng thời gian gần đây:
- Học hành, công việc cuốn tôi vào, chạy theo những deadline của công việc, những môn học cuối của đời sinh viên, cuối ngày về chỉ có ăn và nằm lăn ra vì mệt mỏi và trở nên lười biếng. Nhiều khi có những lúc, tưởng rằng như đã gục ngã…
- Những sự kiện trong cuộc sống và những mối quan hệ tưởng như là tốt đẹp của tôi với mọi người, bỗng một ngày cũng rối hết lên, đầy bất ngờ và cực kì mập mờ. Nó khiến bản thân trở nên khó xử và khó chịu khi không có lấy một manh mối để giải quyết. Mà bản thân tôi cực ghét cái sự mập mờ ấy. Thật là mệt mỏi.
- Và rồi, cái page này, tôi cũng đã lâu không đăng gì, cảm hứng cũng chưa quay lại. Lắm sự kiện và lắm điều tác động.
Nhưng tôi nhận ra, phải vượt qua những khó khăn và học cách mặc kệ những điều khiến ta mệt mỏi để có thể bước tiếp và cố gắng trong cuộc sống.
Sẽ cần phủi bụi page này bằng những kiểu ảnh mới, những nội dung mới.
Sẽ cố gắng để sáng tạo nhiều kiểu ảnh hơn😁