13/08/2026
Giữa màu xanh của cây lá, những quả thị nhỏ xinh lấp ló trên cành. Quả chín thì vàng ươm, rụng xuống quanh những gốc cây già. Chẳng cần ai gọi, hương thị cứ nhẹ nhàng lan ra trong gió, thơm dịu cả một khoảng vườn.
🌿 Có lẽ với người hôm nay, đó chỉ là một mùa quả chín. Nhưng với nhiều người con Đồ Sơn, mùa thị còn là một phần của tuổi thơ.
Ngày bé, có những buổi trưa chạy chơi dưới tán cây, có những lần cúi xuống nhặt quả thị vừa rụng, nâng niu trong tay rồi đưa lên ngửi mãi.
Một quả thị nhỏ thôi, mà vui cả buổi.
Rồi lớn lên, mỗi người một nơi. Có người ở lại, có người đi xa. Những con đường ngày trước có thể đã thay đổi, những mái nhà cũng khác đi, nhưng đôi khi chỉ một mùi hương quen thuộc cũng đủ khiến người ta nhớ về những ngày tháng rất xa.
🌳 Rặng thị đã ở đó qua biết bao mùa nắng, mùa mưa.
Những thân cây già, sần sùi theo năm tháng vẫn lặng lẽ đứng bên vùng đất này, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất Đồ Sơn. Năm 2014, rặng thị được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, trở thành một nét đẹp đặc biệt của quê hương.
Mùa thị thường đẹp nhất vào khoảng tháng 7 – 8 âm lịch. Nếu có dịp về Đồ Sơn những ngày này, hãy thử đi chậm một chút dưới những tán thị già. Nhìn những quả vàng trên cành, nghe tiếng lá lay trong gió, nhặt một quả thị vừa rụng…
Có thể bạn sẽ chẳng thấy điều gì thật lớn lao, chỉ là một rặng cây cũ, Một mùa quả chín, Một góc quê nhà bình dị.
Nhưng với những người đã từng lớn lên ở đây, đôi khi chính những điều bình dị ấy lại là thứ khiến người ta nhớ nhất. 💛
🍐 Và nếu một ngày nào đó bạn đi thật xa, giữa bao nhiêu nơi đông vui và mới mẻ, bất chợt bắt gặp một hương thơm quen thuộc…có lẽ bạn sẽ nhớ mùi thị chín, nhớ quê hương Đồ Sơn!