24/07/2024
Luật đá banh khi chúng ta còn nhỏ.
1. Đứa mập nhứt hầu như luôn là thủ môn
2. Trận cầu kết thúc khi mọi người đã đuối và trời tối hết thấy banh
3. Ko cần biết bao nhiêu gôn đá vô, bên nào ghi bàn cuối cùng sẽ thắng.
4. Không có trọng tài.
5. Chỉ phạm lỗi khi thấy rõ ràng hoặc có đứa bắt đầu khóc.
6. Không có chuyện việt vị
7. Nếu cái đứa là chủ của trái banh tức giận, trận đấu sẽ kết thúc.
8. Hai cầu thủ giỏi nhất không thể ở cùng một đội và tụi nó cũng biết điều đó.
9. Nếu bạn được chọn cuối cùng thì đó là một sự sỉ nhục lớn, có nghĩa là không ai muốn bạn cả.
10. Bạn chơi liên tục 2-3 tiếng.
11. Trận đấu dừng lại khi có một người già đi ngang qua
12. Lũ trẻ đá banh và các cô bác hàng xóm mãi mãi là đối thủ
13. Những người không biết gì về đá banh vẫn được dự bị hoặc tối đa là đá hậu vệ.
14. Khi các Anh lớn vào đá dù đang thi đấu, bạn phải rời sân mà không phản kháng.
15. Luôn có 1 cô bác hàng xóm không muốn cho bạn chơi và dọa bạn lấy trái banh rọc nát nó
16. Nếu có đá độ thì trận đấu diễn ra rất nghiêm túc như một trận chung kết.
17. Khung thành là hai tảng đá, đôi dép hoặc hai chiếc áo, nhưng luôn luôn có đội có khung thành nhỏ hơn.
18. Khi thủ môn bị xô đẩy, bàn thắng không hợp lệ. Banh đá vô gôn cao hơn đầu gối sẽ ko tính.
19. Luật lệ đã được thiết lập trước cả khi trận đấu bắt đầu. Bất thành văn cứ thế mà đá
20. Nếu có phạt đền, thủ môn mập sẽ bị thay thế và thủ môn xuất sắc nhất sẽ xuất hiện.
- nguồn: chia sẻ lại của một bác trên mạng. Mà thấy nó đúng quá.