02/04/2022
Dành cho những ai cảm thấy điều gì đó khi đọc đoạn thư cuối cùng cũng như xem hết video của chàng trai nhảy lầu.
- Điều đầu tiên mình là người may mắn vì vẫn còn thở ở đây ngồi viết bài viết này, vẫn may mắn vì còn chiếc máy tinh để online, bạn đã rất may mắn ?
- Điều thứ hai mình nghĩ cuộc sống không có trắng, cũng chẳng có đen, mọi thứ cứ nhờ nhờ 1 màu xám, đôi khi nó sáng, đôi khi không sáng lắm, bạn không cần phải quá buồn, hay quá cuồng nộ vụ việc này được chia sẻ trên mạng với cái danh nghĩa cao cả để cho xã hội ngủ yên, như thể xã hội này đang rất tốt đẹp vậy, bản chất người bố trong clip cũng đang nghĩ ông ta đang làm đúng, đang là một người cha nghiêm khắc, cho đến khi đọc lá thư, như các bậc cổ nhân thường nói " vô minh mang lại tai hoạ" kể cả đó là yêu thương hay lẽ phải, bạn đang vô minh?
- Điều đuối cùng đây là một chuyện buồn, em trai đó còn chưa bằng tuổi em trai ruột mình nữa, nhưng em trai đó là một người hùng, hi sinh trong cuộc chiến đấu tranh về những điều thái quá & thờ ơ của các bậc cha mẹ, nhà trường & xã hội về cách giáo dục hiện nay.
Chắc chắn sau vụ việc này những bạn của em trai đó sẽ được quan tâm hơn, những đứa trẻ ít tuổi hơn hoặc bằng tuổi cũng sẽ được giao dục đúng cách hơn, Bạn có em, con , hay ai đó mình quen trong tuổi này chứ? Bạn liệu có quan tâm họ hơn chứ ?
Và vì chúng ta đã may mắn, đã vô minh và đã có cơ hội để quan tâm hơn đến những người em ở độ tuổi đi học:
" Hãy cảm ơn cho dù nó là một chuyện buồn, hãy mỉm cười vì chúng ta vẫn còn cả một tương lai "