31/03/2024
| 03.2024 - Hà Giang |
Một người bạn bên Mỹ (Đình) của tôi đã viết:
“Năm ngoái, sau khi đi Hà Giang lần đầu tiên, mình đã từng viết: Miền đất nơi địa đầu tổ quốc sẽ gây thương nhớ cho những kẻ đã lỡ in dấu chân tại nơi này, để rồi một đoạn thời gian sau, khi đào lại thắm hồng hai bên Phố Cáo, sương mờ phủ trắng những triền núi thô ráp gồ ghề, thì Hà Giang lại đón những kẻ mộng mơ quay trở lại.
Và đúng 1 năm sau, dấu chân của mình lại in trên những cung đường của Hà Giang một lần nữa, chỉ tiếc là đào ở Phố Cáo đã tàn, sương mù thì mờ mịt suốt nửa chuyến đi. Nhưng miền đất đá cũng nở hoa này lại cho mình những trải nghiệm mới. Đó là làng cổ Thiên Hương với những ngôi nhà trình tường in đậm dấu ấn thời gian, những chùm mộc miên rực đỏ trên đường tới Du Già, là trải nghiệm ngắm hoàng hôn một mình trên vách núi cheo leo khi quyết đi Vách Đá Trắng khi trời sắp tối.
Đoạn đường về gần 170km, tuy hành xác lại là thứ đáng nhớ nhất trong cuộc hành trình. Vừa đi vừa hỏi đường, vừa sợ trễ xe, vừa sợ hết xăng. Nhưng còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi lần dừng lại nghỉ chân, tầm mắt lại được chiêm ngưỡng cái bạt ngàn, hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng.
Kết thúc cuộc hành trình, thứ đáng giá nhất đối với mình có lẽ là những kỷ niệm, những câu chuyện. Hy vọng năm, mười năm sau, khi nhìn lại những bức ảnh này, mình sẽ vỗ ngực tự hào mà nói rằng: Thì ra tuổi trẻ của nó đã từng nhiệt huyết, đôi chân nó đã chinh phục những cung đường quanh co, tầm mắt nó đã được chiêm ngưỡng cái bao la, phóng khoáng, tự do của núi rừng như vậy.”
————————————
Yeahhh, chúng tôi đi Hà Giang như vậy đó. Đây là một vài điểm checkin, bạn có thể lưu lại và tham khảo cho chuyến đi của mình nhé!
Toptop ở đây: https://vt.tiktok.com/ZSF48V25S/