La cà cùng tớ ở Đà Nẵng

La cà cùng tớ ở Đà Nẵng Tụi mình là những người con ở Đà Nẵng, tụi mình sẽ la cà cùng các cậu!

29/01/2021

Em và hoàng hôn thật giống nhau

Đẹp nhưng lại đến và đi quá vội vàng

[ Đà Nẵng 30.12.2020 ]- GỬI CHO CHÍNH BẢN THÂN CỦA TÔI 2021...Đầu tiên, cầu mong tôi bình an lặng lẽ vượt qua tuổi trẻ c...
30/12/2020

[ Đà Nẵng 30.12.2020 ]- GỬI CHO CHÍNH BẢN THÂN CỦA TÔI 2021...

Đầu tiên, cầu mong tôi bình an lặng lẽ vượt qua tuổi trẻ chông g*i này, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân.

Cầu mong trong thế giới của bản thân, mỗi ngày đều là một thử thách mới để mình có thể mạnh mẽ vượt qua

Cầu mong tôi luôn may mắn.

Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân.

Cầu mong tôi cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực.

Mong tìm một người sẵn lòng bên tôi đi qua năm tháng và cùng người ấy già đi thôi.

Thôi thì cứ chúc tôi cả đời an bình, năm tháng vô ưu...❤️
———————————————

[ 20 ĐIỀU NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM TRƯỚC KHI KẾT THÚC NĂM 2020 ]1. Làm một foodtour xuyên đêm, khám phá những điều thú vị khi ...
07/12/2020

[ 20 ĐIỀU NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM TRƯỚC KHI KẾT THÚC NĂM 2020 ]

1. Làm một foodtour xuyên đêm, khám phá những điều thú vị khi Đà Nẵng vào đêm

2. Đón năm mới, xem bắn pháo hoa

3. Tiết kiệm được 20 triệu trong tài khoản để Tết về đưa ba mẹ đi mua sắm!

4. Chụp một bộ ảnh với con đường Hàn Quốc

5. Lượn hết thiên đường sống ảo bên cầu Thuận Phước

6. Thức dậy lúc sáng sớm, chạy bộ trên biển và làm một tô Mỳ Quảng ngon nhức nách Đà Nẵng

7. Rủ crush đi lượn một vòng Thành phố vào một buổi chiều hoàng hôn, lấy hết can đảm rồi tỏ tình dù kết quả có ra sao.

8. Mua sắm một đồ gì đó giá trị cho bản thân, để tự thưởng cho nỗ lực của mình trong năm qua

9. Đi spa, làm tóc, tút tát lại nhan sắc để kịp có người yêu đón Noel, Năm mới

10. Hẹn lũ bạn đã lâu không gặp, nhậu một bữa tưng bừng tới 4-5h sáng

11. Ăn sập chợ Cồn để hưởng thụ tinh hoa ẩm thực miền Trung

12. Lượn hết những cây cầu đẹp nhất về đêm ở Đà Nẵng

13. Một tô bún bò vào 12h đêm trên Nguyễn Văn Linh ngắm phố phường tĩnh lặng

14. Chạy xe một vòng quanh Sơn Trà, hít thở không khí trong lành

15. Ăn 1 tô chè chuối nướng no nín thở và 1 ly sữa bà Lớn

16. Đi ngắm Hội An bình yên và chụp vài tấm ảnh kỉ niệm

17. Mua cho ba mẹ một vài bộ đồ mới.

18. Một ngày cuối tuần đi ăn những món ngon nhất Đà Nẵng

19. Đi đi đưa đi 1 trong các quán Bar để thư giãn đầu óc

20. Kiếm một chiếc người yêu trước Tết!!

Vì một mùa đông ấm áp không ăn cẩu lương và về quê không bị hỏi "Đã có người yêu chưa?"!!
Xin thề, xin thể, xin thề
______________
Cảm ơn ảnh của bạn Trung Buii/ Group chuyện Đà Thành
IG:

[ Đà Nẵng 04.09.2020 ]Rồi sẽ có một ngày, bạn gặp được một ngườiMột người không đến vào những ngày nắng đẹpCũng không ph...
04/09/2020

[ Đà Nẵng 04.09.2020 ]

Rồi sẽ có một ngày, bạn gặp được một người

Một người không đến vào những ngày nắng đẹp

Cũng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên

Nhưng người ấy sẵn sàng nắm tay bạn đi qua hết những nơi ở Đà Nẵng, mang theo một trái tim chân thành 🖤

“Mình đèo nhau trên con xe nho nhỏ
Nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông
Qua từng con phố đèn xanh đỏ
Một mình anh chấp hết gió đông”

[ Đà Nẵng 03.09.2020 ]Có những mối quan hệ rất kì lạBắt đầu lúc nào? Chúng ta không biết, và kết thúc một cách mờ nhạtBa...
03/09/2020

[ Đà Nẵng 03.09.2020 ]

Có những mối quan hệ rất kì lạ

Bắt đầu lúc nào? Chúng ta không biết, và kết thúc một cách mờ nhạt

Ban đầu, thân, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, buồn vui kể nhau nghe. Rồi từ từ, bằng cách nào đó giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình, thế là họ ít liên lạc với nhau lại

Dần dần, tin nhắn ít đi, những cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước nữa, đơn thuần chỉ là hỏi ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, vài ba câu thế thôi và một trong hai người sẽ kết thúc vì một lý do nào đó vu vơ, chẳng hạn như là bận

Cứ như vậy, cho đến một khoảng thời gian dài thật dài, họ quên mất rằng mình từng có một người quan trọng như thế

Đôi lúc, nhìn qua cửa sổ, kí ức như một cuốn băng chạy chậm trong đầu, và rồi thản nhiên biến mất giữa tiếng tích tắc của đồng hồ

Cái đấy, người ta gọi là tạm bợ...
_________________________

[ Đà Nẵng 31.08.2020 ]- NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 8Cảm ơn nhé, tôi của 8 tháng qua!Vì sau tất cả, chúng ta cuối cùng cũng...
31/08/2020

[ Đà Nẵng 31.08.2020 ]- NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 8

Cảm ơn nhé, tôi của 8 tháng qua!

Vì sau tất cả, chúng ta cuối cùng cũng đã bước tiếp tới giờ này.

Có người nói với tôi, đây là cái khoảng thời gian người ta hay nhìn lại, hay nói lời xin lỗi, cảm ơn những người xung quanh nhất... Và cũng... hay quên nhất.

Này, tôi ơi, cảm ơn nhé!

Vì sau tất cả, chúng ta lại sắp chạm tới tháng 9 rồi kìa!

Cảm ơn vì những gì đã làm hơn nửa năm qua, có thể chẳng to tát gì đâu, nhưng mà chúng ta còn một đời dài để tiếp tục mà, sợ gì, nhỉ?

Cảm ơn vì những nơi đã đến suốt 8 tháng qua, dù có thể chẳng xa đâu, nhưng đôi chân mình đã vững, đôi mắt mình đã đẹp hơn nhiều rồi phải không?

Cảm ơn vì những người đã gặp, những mùa qua, dẫu có khi chẳng được như ý, nhưng mà trái tim mình đã lớn, tấm lòng mình đã rộng hơn rồi mà?

Và, cảm ơn cả những đau thương, những mất mát, những hội ngộ, chia ly, những yêu ghét giận hờn của chính ta ngày đã qua

Chúng ta sinh ra vốn dĩ không hề mạnh mẽ, nhờ có tình yêu mà lớn lên, vậy nên, đừng quên dành một chút cho bản thân mình, vì đã can đảm bước tới hôm nay nhé

Chúc tôi cả đời an bình, năm tháng vô ưu ❤️
_____________________________
St
Cảm ơn ảnh của bạn Nguyễn Thị Bích Hà/ Group Chuyện Đà Thành

Ảnh chụp án mây thôi.
03/10/2019

Ảnh chụp án mây thôi.

27/07/2019


Mẫu nhà 😍
22/04/2019

Mẫu nhà 😍

Chân cầu Thuận Phước
26/03/2019

Chân cầu Thuận Phước

Phá cái ảnh coi
25/03/2019

Phá cái ảnh coi

Address

Bạch Đằng
Da Nang
550000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when La cà cùng tớ ở Đà Nẵng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category