14/07/2026
THANH NIÊN 6 TUỔI BỐC MÁY ALO CÔNG AN ĐÒI BẾ BÀ GIÀ ĐI VÌ BỊ ÉP LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ!
Chuyện là một mầm non tương lai của đất nước đang combat nảy lửa với đống bài tập về nhà thì bị mẹ quản giáo, mắng cho vài câu. Nghĩ mình bị đối xử bất công, thanh niên không thèm khóc lóc vớ vẩn mà có một nước đi đỉnh cao: Bốc máy gọi thẳng 113 báo án!
Hài nhất là giọng thì còn nồng nặc mùi sữa, nói chưa sõi nhưng địa chỉ nhà, tên tuổi, ngày sinh khai báo vanh vách không lệch một chữ. Xong còn dõng dạc chốt hạ một câu xanh rờn: "Các chú đến bế mẹ cháu đi hộ cái!"
Mấy anh công an nhận tin xong cũng hớt hải phóng đến hiện trường. Má, nhìn quả mặt thanh niên nghiêm túc, mấy anh vừa nhịn cười đến nội thương, vừa phải giả vờ làm đúng quy trình, cuối cùng còn lôi biên bản ra bắt cu cậu ký tên vào như đúng rồi. Đúng là cụ tổ ngành tự vệ va phải mấy chú công an hệ diễn viên hài.
Mấy thánh comment dưới video này cũng lầy lội không kém:
- "Damm, thằng ranh con làm được quả việc mà hồi bé tao cay lắm cũng đéeo dám nghĩ tới!" — Cư dân mạng đồng loạt quỳ lạy, ước mơ trả thù tuổi thơ bỗng nhiên được một thằng nhóc 6 tuổi hiện thực hóa.
- "Đọc rõ mồn một thế kia là biết quả này có sự chuẩn bị từ trước rồi, bài bản vcl!" — Đầu óc nhảy số nhanh thế này thì không ai làm lại em rồi.
- "Bà mẹ kiểu: Dạy con kỹ năng sống cho lắm vào, giờ nó lôi cả pháp luật ra xích chân mình luôn. Quả báo đến nhanh vcl!" — Đúng nghĩa gậy ông đập lưng ông, nghĩ ló cayyy.
- "Đúng là học đi đôi với hành, cô giáo dạy có khó khăn thì tìm công an là em áp dụng vào thực tế đéeo lệch đi đâu được!" — Học hành xuất sắc thế này mẹ còn kêu ca gì nữa!
👇 Link video pha "báo nhà" đi vào lòng đất này tao để dưới comment nhé