29/07/2022
Từ bé, chúng mình vẫn được dạy gián tiếp về tình yêu, rằng con phải ngoan bố mẹ mới yêu, con phải học giỏi thì mọi người mới yêu, con phải…
Để rồi chớp mắt một cái, chúng ta buộc phải trưởng thành mà chẳng hiểu đúng về tình yêu. Rằng chúng ta phải xinh đẹp, tài năng, có cái này, cái kia, phải có giá trị thì mới được nhiều người theo đuổi, yêu thương.
Tình yêu mà chúng ta vẫn quen thuộc là tình yêu có điều kiện, và một khi những điều kiện kia không còn, liệu ta có còn yêu và được yêu?
Bạn yêu một người khi người đó đối tốt với bạn, đối xử đặc biệt với bạn, lẽ dĩ nhiên. Nhưng nếu người đó không còn đối tốt với bạn, liệu bạn có còn yêu họ nữa không? Bạn sẽ từ bỏ hay tiếp tục yêu thương, đóng cửa trái tim mình hay tiếp tục mở lòng với mọi thứ?
Và ngay cả bạn, bạn còn yêu thương bản thân khi mình mắc sai lầm. khi mình không đủ tài giỏi xinh đẹp…?
Bỏ qua mọi đúng sai, được mất, thiệt hơn, mình tin rằng nếu trái tim bạn đủ dũng cảm, bạn sẽ có câu trả lời. Đừng để tình yêu là một cuộc giao dịch hay trao đổi, hãy cứ để yêu là yêu thôi.
--
🌤 "Yêu những ngày nắng Chẳng ghét những ngày mưa" - Kulzsc
Cuốn sách tô màu giúp bạn yêu bản thân cả những lúc vụn vỡ nhất.