18/08/2026
❤ Có những nỗi đau mà một mình không thể gánh vác!
Có những bệnh tật mà một mình không thể bước qua!
Kính gửi Các Quý cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân, cùng toàn thể bạn bè, và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước
Em tên là: Hoàng Thị Dinh sinh năm 1988
Vợ của anh: Trương Minh Khánh sinh năm 1980
Hiện đang trú tại: xóm Bình Long, xã Hòa An , tỉnh Cao Bằng
Hiện đang điều trị tại: khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng
Hôm nay em xin trình bày sự việc sau :
Vào ngày 07/6/2026 chồng em có đi vào rừng trèo cây hái rau ngót rừng để mang ra chợ bán không may bị ngã từ trên cao xuống được người quen đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện tỉnh Cao Bằng chồng em được chuyển gấp đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Các y bác sĩ chẩn đoán là gẫy đốt sống cổ hẹp van tuỷ sống, nếu có mổ hay không mổ thì sau này bệnh nhân vẫn sẽ bị liệt vĩnh viễn, ca mổ với 15% tỉ lệ sống, Gia đình em đã cố vay mượn anh em bạn bè để mổ cho chồng em với hy vọng nhỏ nhất là cứu sống được anh.
Phẫu thuật xong chồng em được đưa về bệnh viện tỉnh Cao Bằng để điều trị ,
Dù đã được các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật/cấp cứu và đang điều trị tích cực, nhưng chặng đường hồi phục phía trước còn rất dài và tiêu tốn nhiều chi phí.
Về điều trị tại bệnh viện tỉnh Cao Bằng được hơn 1 tháng chồng em bị sốt và chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới TW 2 điều trị tiếp , hiện đã được chuyển về Cao Bằng tiếp tục điều trị
Gia đình hai bên nội ngoại đều thuần nông, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trước mắt, chi phí cho mỗi ngày điều trị là một gánh nặng quá sức đối với em , hơn 2 tháng qua việc chồng gặp nạn khiến trụ cột kinh tế trong nhà sụp đổ, mọi gánh nặng tài chính, chăm sóc dồn hết lên vai em , trong khi bản thân em vừa chăm chồng , còn phải chăm lo cho 2 đứa con nhỏ ăn học ( 1 đứa hiện đang học đại học)
Trong giờ phút sinh tử và bế tắc này, e tha thiết kính mong nhận được sự quan tâm, củng cố tinh thần và hỗ trợ vật chất từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan ban ngành và anh chị em bè bạn. Dù là một chút tấm lòng của mọi người cũng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để chồng em có thêm cơ hội chữa bệnh và sớm trở về với gia đình.
Em xin cam đoan toàn bộ thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật
Em rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, mọi sự ủng hộ xin gửi qua số tài khoản: 8869793577 BIDV Hoàng Thị Dinh
Em xin chân thành cảm ơn ạ !