Những ngày lạc lõng

Những ngày lạc lõng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Những ngày lạc lõng, Photographer, Ninh Kiều, Can Tho.

Thanh xuân khép lại bằng một tấm bằng, và muôn vàn kỷ niệm không tên.
30/10/2025

Thanh xuân khép lại bằng một tấm bằng, và muôn vàn kỷ niệm không tên.

| 06. 09. 2025 |Không phải bức tranh nào cũng cần treo trong triển lãm, giữ lại vài nét vẽ cho riêng mình mới là bình yê...
06/09/2025

| 06. 09. 2025 |
Không phải bức tranh nào cũng cần treo trong triển lãm, giữ lại vài nét vẽ cho riêng mình mới là bình yên
————————————
📷 Những ngày lạc lõng

2/9 Tự Hào Việt Nam
02/09/2025

2/9 Tự Hào Việt Nam

“Gấp sách lại, nhưng chẳng thể gấp ký ứcTạm biệt nhé, thanh xuân tươi đẹp nhất đời.”Cấp 3 || 📷 Những ngày lạc lõng
13/08/2025

“Gấp sách lại, nhưng chẳng thể gấp ký ức
Tạm biệt nhé, thanh xuân tươi đẹp nhất đời.”
Cấp 3
|| 📷 Những ngày lạc lõng

Lâu ròi không ra phố chụp ha, có ai đi với mìn hummm
29/07/2025

Lâu ròi không ra phố chụp ha, có ai đi với mìn hummm

Bếp lửa mẹ nhóm không chỉ sưởi ấm mái nhà,mà còn sưởi cả những ngày con xa quê...
12/07/2025

Bếp lửa mẹ nhóm không chỉ sưởi ấm mái nhà,
mà còn sưởi cả những ngày con xa quê...

Người có khí chất thì dù đặt họ ở đâu khí chất họ cũng ngời ngời, dù có làm công việc lao động chân tay đi nữa cũng khôn...
09/06/2025

Người có khí chất thì dù đặt họ ở đâu khí chất họ cũng ngời ngời, dù có làm công việc lao động chân tay đi nữa cũng không cản được ánh hào quang của họ
Những ngày lạc lõng

Anh yêu em bằng con tim người lính, tình trong lòng ngựcVà đất nước ở trong tim.
24/03/2025

Anh yêu em bằng con tim người lính, tình trong lòng ngực
Và đất nước ở trong tim.

Cuộc đời ai cũng có một “bạch nguyệt quang” của riêng mình. Một người cho bạn hy vọng, rồi dìm bạn vào tuyệt vọng.Một ng...
02/01/2025

Cuộc đời ai cũng có một “bạch nguyệt quang” của riêng mình.

Một người cho bạn hy vọng, rồi dìm bạn vào tuyệt vọng.
Một người xinh đẹp như ánh trăng, nhưng cũng xa vời như ánh trăng.
Họ xuất hiện, rồi lại rời đi, bỏ lại bạn với ký ức tình đầu tinh khôi mà đau nhói, với nỗi đơn phương cố hữu.

Bởi, dù họ có cùng bạn tạo nên thời niên thiếu đầy cảm xúc và kỷ niệm, thì
“sau cùng người mình muốn nhất
cũng không trong đời
mà là ký ức của hôm qua”
(Trích “Bạch Nguyệt Quang” - Táo)

Tôi muốn có một mối tình “bình dị”.Cả ngày không nhắn tin quá nhiều nhưng khi rảnh sẽ lập tức hỏi thăm đối phương đang l...
23/12/2024

Tôi muốn có một mối tình “bình dị”.

Cả ngày không nhắn tin quá nhiều nhưng khi rảnh sẽ lập tức hỏi thăm đối phương đang làm gì, ăn uống gì chưa, mọi việc ổn chứ.

Không cần cả ngày kè kè bên nhau vì cuộc sống ai cũng có điều phải lắng lo, suy nghĩ, công việc mỗi người một khác không thể san sẻ thì không nên tạo thêm ưu phiền.

Tôi muốn yêu một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể không cần gặp gỡ nhưng sẽ dành cho nhau những cuộc điện thoại thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu bao sóng gió của cuộc đời.
📷 Những ngày lạc lõng

- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.- Anh không buồn à?- Có. Nhưng anh v...
19/12/2024

- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.

Mình không thất vọng khi nghe anh nói điều đó.
Bởi mình cũng không muốn tình yêu của mình choáng chỗ cả cuộc sống của người ta.

Có người hỏi mình,
- Yêu đương là cả ngày luôn nghĩ về nhau phải không?

Mình lắc đầu,
- Yêu đương là bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh sẽ nhớ về nhau.

Ngày bọn mình cãi nhau, mình vẫn làm việc, vẫn nấu ăn, vẫn đọc sách. Và khi mọi thứ đã xong, mình bật khóc.

Mỗi người có thế giới của riêng mình. Nơi đó sẽ có rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bè bạn… chứ không chỉ mỗi tình yêu.

Và nếu một ngày không còn tình yêu nữa, mình vẫn sống với gia đình, công việc, bè bạn… Chỉ là, những khi rảnh rỗi sẽ “hơi” buồn nhiều tí.

Tình yêu chỉ nên là một phần để cuộc sống bạn thêm đẹp, nên trước tiên, bạn nhất định phải sống tốt cuộc đời mình.
📷 Những ngày lạc lõng

Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên Có duyên thì sẽ chẳng lạc đường ———Những ngày lạc lõng
24/11/2024

Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên
Có duyên thì sẽ chẳng lạc đường
———
Những ngày lạc lõng

Address

Ninh Kiều
Can Tho

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những ngày lạc lõng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category