05/12/2025
MÌNH CÒN BAO NHIÊU LẦN ĐƯỢC NGỒI TRONG LỚP HỌC NÀY?
Tụi mình hay nói với nhau là:
“Mai mốt tốt nghiệp rồi, nhớ chụp ảnh kỷ yếu hoành tráng nha!”
Nhưng mà mai mốt đó... đã tới thiệt rồi.
Chỉ còn vài buổi chào cờ nữa, là tan học không còn là “Mai đi học tiếp nghen”.
Chỉ còn vài lần cãi nhau vì điểm kiểm tra, tranh nhau mượn bút, la ó vì trễ giờ học nhóm…
Rồi sẽ đến một ngày, tụi mình mỗi đứa một hướng – không còn cùng ngồi trong một khung hình nữa.
Vậy nên, buổi chụp ảnh kỷ yếu này, không chỉ để có một tấm hình đẹp.
Mà là để giữ lại nụ cười tụi mình lúc còn hồn nhiên nhất, ồn ào nhất, thương nhau nhất.
Là để sau này nhìn lại, vẫn thấy nguyên vẹn một thanh xuân… có bạn, có mình, có cả tuổi học trò không thể quay lại lần hai.