26/01/2026
𝓜𝓸̣̂𝓬 𝓨𝓮̂𝓷
Những ngày đầu xuân, sát Tết.
Đất trời dường như có ý thương người, nên gửi xuống nhân gian những làn gió mát lành, khẽ khàng đánh thức lòng người sau một mùa đông dài. Tiết trời chớm xuân, hoa cỏ cũng biết thẹn thùng, những nụ hoa e ấp, như đợi một ngày lành để khoe sắc.
Mùa xuân kỳ diệu là thế.
Ban phát cho đời muôn vàn sắc hoa, chẳng hề so đo, chẳng cần phân bua. Bởi vậy mà đến cả những nụ hoa mọc dại ven đường, cũng bỗng trở nên yêu kiều lạ lùng, khiến người ta nhìn mà luyến lưu không nỡ rời mắt. Trời xuân mát mẻ, lòng người cũng dễ mở ra, người ta dễ vui hơn, dễ thương nhau hơn, dễ cất lời hỏi han về một cuộc hội ngộ đầu năm.
Mộc Yên là bộ ảnh thứ hai mình chụp em Nguyên.
Ở Nguyên luôn có một điều gì đó kín đáo, bí ẩn, như một nụ tầm xuân còn bọc nhung, che giấu những điều chưa vội gọi tên. Chính nét bí ẩn ấy khiến mình phải vắt kiệt trí tưởng tượng, cân nhắc từng khuôn hình để tìm ra cách kể câu chuyện tiếp theo cho em.
Nguyên kể với mình rằng, trước khi thử áo dài để chụp bộ ảnh này, em đã ấp ủ mong muốn được nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, khác với hình ảnh bấy lâu nay. May mắn thay, hai chị em lại cùng chung một ước nguyện:
một mùa xuân thật khác,
ở độ tuổi mười tám của em.
Mình vui vì đã kịp ghi lại dáng vẻ của Nguyên ở tuổi mười tám:
trong trẻo và e ấp,
dịu dàng mà đang thì nở rộ.
---
My muse: Bình Nguyên
Áo dài:
Photo & Concept: Thanh Dương
Makeup & Hair: team Đỗ Hoàng Thu Phương
Support & BTS: Đức Hoàng
Yêu lắm cái không khí xuân ở Buôn Mê 💛
---
---
📸 NhunNhun Photo | by Thanh Duong
📍 SG & BMT
📩 Nhắn tin để được tư vấn & đặt lịch chụp nha!photography