Kioren

Kioren Kioren - Cùng bạn lưu giữ thời gian Kioren - Nơi Lưu Giữ Thời Gian

Chú Rể hãy nhìn vào đây sẽ cảm nhận được tình cảm của Cô Dâu dành cho mình qua từng cánh hoa, nét chữ nhé...😍
26/12/2017

Chú Rể hãy nhìn vào đây sẽ cảm nhận được tình cảm của Cô Dâu dành cho mình qua từng cánh hoa, nét chữ nhé...😍

Ai đó có thể vội vàng mà nghĩ rằng tình yêu phải thật là những gì to lớn lắm,Như lời thề nguyền suốt đời chết vì nhau......
26/12/2017

Ai đó có thể vội vàng mà nghĩ rằng tình yêu phải thật là những gì to lớn lắm,
Như lời thề nguyền suốt đời chết vì nhau....
Nhưng với em tình yêu đơn giản là anh..
Là hạnh phúc mà người ở ngoài nhìn mãi không ra
Còn chúng ta nhìn hoài cũng không đặt tên nổi....❤️

Càng ngẫm nghỉ, tình ban tựa hồng ân,Như phần phúc trong tình người trao tặng,Ước mơ đời trân quý tình bạn ấy,Để vui, bu...
25/12/2017

Càng ngẫm nghỉ, tình ban tựa hồng ân,
Như phần phúc trong tình người trao tặng,
Ước mơ đời trân quý tình bạn ấy,
Để vui, buồn, vinh, nhục còn có nhau...❤️

Ps: Cô dâu có những người bạn thật tuyệt vời 🤗

Yêu 1 người...• Dù không phải là người đầu tiên mà tôi thích...!• Nhưng lại là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương......
16/12/2017

Yêu 1 người...
• Dù không phải là người đầu tiên mà tôi thích...!
• Nhưng lại là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương...
• Là người đầu tiên tôi đặt hết niềm tin và hi vọng....
• Là người đầu tiên tôi kiên nhẫn chờ đợi...
Và là....
• Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác sợ...
• Sợ mất đi người tôi yêu, hơn cả cuộc đời…

02/12/2017

Hoàng hôn ơi, xin đừng theo nắng chạy Đừng thả mây về nơi gió ngàn bay Đừng cho tâm hồn xuôi theo màu nắng gọi Đừng cho ...
27/11/2017

Hoàng hôn ơi, xin đừng theo nắng chạy
Đừng thả mây về nơi gió ngàn bay
Đừng cho tâm hồn xuôi theo màu nắng gọi
Đừng cho lòng mình như ngọn gió heo may..

Trích: Vọng Hoàng Hôn
Tác giả: Quang Lãng

Tôi lớn lên giữa núi rừng hẻo lánhBên đường mòn Lào Việt suối vắt ngangNgày tháng vượn kêu sương quẩn nhà sànTrong bản n...
26/11/2017

Tôi lớn lên giữa núi rừng hẻo lánh
Bên đường mòn Lào Việt suối vắt ngang
Ngày tháng vượn kêu sương quẩn nhà sàn
Trong bản nhỏ cạnh vườn lim chắn gió..

Trích: Sơn La - Tây Nguyên
Tác giả: Cầm Giang

Cái bắt tay không nắm được điều xaKhông níu được trời chiều xe lăn bánhBàn tay nóng, cái nhìn dời phía lạnhTa nhọc nhằn ...
17/11/2017

Cái bắt tay không nắm được điều xa
Không níu được trời chiều xe lăn bánh
Bàn tay nóng, cái nhìn dời phía lạnh
Ta nhọc nhằn che chắn trái tim đau

Em là hoa trôi ghé vịn chân cầu
Con nước trở, hoa lặng lờ xa biệt
Chút gỗ đá cầu anh em có biết
Xin vô tình gửi lại chút rong rêu..

Trích: Chút Rong Rêu
Tác giả: Thu Nguyệt

Address

160 Gia Tân, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh
Ap Gia Loc
840000

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 21:00

Telephone

0933884269

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kioren posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category