Hố Vôi Film

Hố Vôi Film Chúng tôi là những con người bình thường, sống những cuộc đời bình thường, mang một chút tâm hồn bay bổng gửi vào trong những khung hình và thước film

Merry ChristmasAnd Happy New Year.
24/12/2020

Merry Christmas
And Happy New Year.

Kỷ niệm 1 năm thực hiện album ảnh chia tay thành viên team.Giờ người thì đi leo núi mất sóng, người thì OT ở công ty, mấ...
20/09/2020

Kỷ niệm 1 năm thực hiện album ảnh chia tay thành viên team.
Giờ người thì đi leo núi mất sóng, người thì OT ở công ty, mất cả ngày Chủ nhật đẹp trời, may là chưa chia tay thêm ai.
Hi vọng tháng sau các thành viên ở Anh quốc và đại diện Sài Gòn có thể tụ hội về đây để thực hiện bộ ảnh mới.
Thân ái và quyết thắng.

Nhà cao cửa rộng phần các bạnNúi đồi sông suối bọn mình lo
20/08/2020

Nhà cao cửa rộng phần các bạn
Núi đồi sông suối bọn mình lo

Buổi sáng hôm ấy, bọn mình dậy từ 4h, một điều kỳ lạ mà ngày thường chả bao giờ làm được.Ngọn đồi bọn mình hướng đến khô...
30/06/2020

Buổi sáng hôm ấy, bọn mình dậy từ 4h, một điều kỳ lạ mà ngày thường chả bao giờ làm được.
Ngọn đồi bọn mình hướng đến không có trên bản đồ ( chính xác là bản đồ chỉ dẫn đến chân đồi và bảo bọn mình tao chỉ dẫn đến đây thôi, bọn m bay lên đi 🙄).
Và sau một hồi lòng vòng google các kiểu, bọn mình đỗ xe ngay trước một bãi tha ma theo hướng dẫn, và cũng tìm được đường đi bộ leo lên.
Có một động lực nào đó đã thúc đẩy những chiếc bụng đói, những đôi chân mỏi, leo thật nhanh thật nhanh, có lẽ là vì đằng đông, mặt trời đã sắp ló dạng.
Và dù mới đến lưng chừng đồi, dù mây đã gần tan, nhưng bọn mình vẫn reo lên như những đứa trẻ được quà, hướng về những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh mà vẫy tay chào đón.
Đà Lạt tuy gần gũi, nhưng vẫn là một giấc mơ, của những kẻ lữ hành đi tìm những điều lãng mạn nhỏ bé, tìm những rung động giản đơn, mà bấy lâu tấp nập chốn thị thành đã khiến người ta phần nào lãng quên.

Taken by Huyen

"Có lẽ mỗi giai đoạn trong cuộc đời, người ta có những sở thích riêng về các mùa, ví như bây giờ 23 tuổi, đôi khi trải q...
06/05/2020

"Có lẽ mỗi giai đoạn trong cuộc đời, người ta có những sở thích riêng về các mùa, ví như bây giờ 23 tuổi, đôi khi trải qua các cuộc cảm nắng ngắn ngủi với mùa đông, nghĩ mình đã trót yêu mùa xuân, rồi lại tự nhủ thầm dịu dàng mùa thu là mãi mãi, nhưng mỗi khi tháng 5 đến, khi không gian ngập tràn sắc màu như thế, mới biết, thôi, ta bây giờ vẫn còn trẻ, trái tim này sẽ chỉ dành trọn cho mùa hè."...
Một buổi chiều thứ 7 ở quán cà phê Chủ Nhật

Chúc mừng sinh nhật người chị của team Biên Thuỳ.Tuổi mới chúc chị luôn mạnh khỏe và tiếp tục đồng hành cùng team trên k...
28/02/2020

Chúc mừng sinh nhật người chị của team Biên Thuỳ.
Tuổi mới chúc chị luôn mạnh khỏe và tiếp tục đồng hành cùng team trên khắp mọi nẻo đường.
Chúc chị luôn vững vàng chống lại cám dỗ của những thứ tình cảm phù phiếm,còn nếu tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì hãy đưa anh ấy vào team luôn. :))))
Best wish!
From Hốvôi with love.

"Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu..."- ...
23/02/2020

"Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu..."

- Nguyễn Ngọc Tư

17/12/2019

Video unbox hộp bánh kem chảy trong Đại hội offline chia quà Thailand từ member Bóp bi

Address

Đà Lạt

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hố Vôi Film posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category