15/10/2015
Để nói về một hành trình 53 tiếng, đối với chúng tôi thật khó tóm tắt, có quá nhiều sự kiện đã diễn ra trong 53 tiếng đó, có nhiều cung bậc cảm xúc và cũng thật nhiều kỉ niệm trên con đường đến với TH Noong Pát...
Cũng giống như 1 bộ phim mà tôi không nhớ tên, khắc họa 24 tiếng điên rồ của một cô gái trong đêm, cô ấy trải qua rất nhiều sự việc kì lạ mà có lẽ chuyến đi này cũng vậy
Muốn bắt đầu từ câu chuyện tiền trạm, nhưng vì sự củ chuối của nó thôi thì đành giữ lại vậy...
Vẫn nhớ những buổi off đầu tiên, BTC thực sự không biết kinh doanh gì để gây quỹ, và rồi việc bán bánh trung thu được lựa chọn và cứ thế hành trình đếm bánh, ship bánh, ăn ngủ với đậu xanh truyền thống, ca cao trà xanh...bắt đầu
Việc bán bánh thực sự nhiều vất vả hơn chúng tôi tưởng tượng, có quá nhiều điều để kể, nhưng niềm vui mà hôm nay mới nói, đó là hơn 2 tuần trc khi chương trình bắt đầu, tiền bánh thu về đã đủ mua vật phẩm cho các em, lúc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõm...
Rồi vào một buổi tối khi đợt gió lạnh, mưa bắt đầu bao trùm miền Bắc, cả đoàn xuất phát, 7h tối đi và 5h sáng đoàn mới tới điểm nghỉ chân tại Bản Áng, đi qua làn mưa rét buốt trên cao và băng qua đèo Trắng giăng sương mù vô cùng nguy hiểm, mọi ng lạnh đói, rét, mệt và buồn ngủ... Lúc này tất cả nhớ HN da diết :'(
Trời vẫn tiết tục mưa, tôi đùa với cậu bạn rằng lần sau không lấy là chiến binh cầu vồng nữa, mà phải là chiến binh Mặt trời... Mưa 98% con đường đến điểm trường...
Con đường vào đèo Chẹn mở ra, lầy lội đến khủng khiếp, các xe đi qua trơn trượt, các ôm đi bộ , lội bùn, lấm len và rét... con đường kinh dị ấy nó kéo dài từ 3h chiều đến 8h tối, xe đoàn bắt đầu bám bùn, khó di chuyển, sặc bùn ....
Đêm đến điểm trường, ăn và ngủ ngon lành để sáng hôm sau chuẩn bị chương trình cho các em. 51.5 tiếng hành trình để dành cho 1.5 tiếng này, mọi ng ai vào việc nấy, phối hợp ăn ý để tạo ra một chương trình ý nghĩa nhất, nhìn các em tuy nhỏ nhưng rất vui vẻ trong các điệu nhảy , cả đoàn đã đủ ấm lòng rồi...