28/07/2020
Từ 1 bệnh nhân Covid ở Đà Nẵng, kế hoạch làm ăn của hàng ngàn doanh nghiệp bỗng liêu xiêu, kế hoạch hè của hàng triệu người bị thay đổi.
Từ cú giận dỗi của Mỹ và Trung Quốc, vàng bỗng leo thang. Lương tháng, tiền tiết kiệm, nhà cửa, các tài sản khác của hàng tỷ người bỗng bốc hơi đi mấy chục phần.
Từ 1 tài xế, một buổi sáng hôm qua, 15 mạng người oan ức ra đi.
Người khác ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Mình sẽ khoẻ khi người khác cũng khoẻ, kể cả người lạ.
Mình sẽ giàu hơn khi người khác cũng làm ăn phát triển, kể cả người dưng.
Ngưng chê trách, ngưng đổ lỗi, ngưng đắc ý với người khác, thành phố khác, hay quốc gia khác nha.
Vì tất cả chúng ta liên quan tới nhau, gắn chặt với nhau!
Lại nhắc bài rửa tay, đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người... Không hoảng loạn, ko tích trữ quá nhiều thực phẩm, mì gói và khẩu trang, nhưng cũng đừng bất cẩn, đừng điếc không sợ súng nha.
"Xin đừng động vào cây mùa lá rụng..."
Nẫu hết cả người...
Cầu mong ĐN và VN vượt qua cú này với chi phí thấp nhất cả về người và về của.
Đà Nẵng ơi, cố lên!
***
Đọc thêm bài của Nhà báo Đức Hoàng - Não nhanh hơn tay: Bạn sẽ là một chiến binh chống dịch. Hoặc ngược lại, là một Mỵ Châu, hủy hoại cơ đồ quốc gia vì niềm tin chất phác.
Covid-19 khiến mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng. Ngày thường, thể trạng xã hội khỏe mạnh và năng lực tự điều chỉnh cao. Nhưng khi cơ thể xã hội đang yếu. Nó mẫn cảm với thông tin và các lời kêu gọi. Có một số tiêu chuẩn của chia sẻ nội dung trên mạng buộc phải được nâng lên...
Tóm lại, bạn không cần phải có khả năng phân biệt tin giả hay thông điệp có đủ khoa học hay không. Các tờ báo đôi lúc còn sơ suất trong việc đó. Bạn chỉ cần dành đúng 10 giây để tự hỏi 3 điều: Thông điệp này ở đâu ra; Nó được tạo ra đủ trách nhiệm hay không; Và rốt cuộc thì chia sẻ để làm gì, giúp được ai. Chỉ mười giây, bạn sẽ lọc được hằng hà sa số những thứ trôi nổi trên mạng.
Ảnh chụp 3 năm trước, hoàng hôn mùa hè rực rỡ bên dòng Hàn thơ mộng, đã khá lâu rồi...