24/05/2024
Tuần lễ Việt Nam tại thành Saint kéo dài từ 17 đến 21 tháng 5 nhân kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ.
Lần đầu tiên kiểu thấy tổ chức nhiều sự kiện vậy luôn, chắc năm nay thành Saint đã có tượng Bác và nhiều sự kiện ngoại giao mới. Đi ké các sự kiện ngoại giao cũng thấy thỏa mãn, chỉ đi cùng thôi cũng đã thấy công tác ngoại giao rất trịnh trọng, và cần rất nhiều sự chu đáo và chuẩn bị tốt từ cả 2 bên. Thực sự khâm phục các bác người Việt bên này làm các công tác chuẩn bị và ngoại giao, thấy nhiều việc cần yêu cầu chất lượng cao lắm đấy.
Thời tiết thành Saint dạo này ban ngày mát mẻ, mặt trời sáng dịu nhẹ lấp lánh ánh vàng sông Neva, đẹp lắm ấy :D quá phù hợp để đi dạo chill các sự kiện văn hóa được tại thành phố này :v
Hôm 18/5 tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác tại trường Tổng hợp Saint, nơi thầy mình học hồi trước, trường đẹp cổ kính bên bờ kè sông Neva, mỗi năm tặng thầy những chiếc ảnh trường cũ, thầy bảo cũng nhớ Leningrad năm xưa quá. Sự kiện này mấy hôm nữa mình post sau nhe.
Sau khi tham gia sự kiện tổng hợp Saint thì các anh em qua chỗ hội sách xem đoàn Việt Nam biểu diễn giao lưu văn hóa văn nghệ quốc tế, thấy có cả nguyên phó chủ tịch nước với đại sứ đi xem cơ mà. Các bạn Việt trên Mos múa cũng đẹp, có thằng em trong trường chưa xem mà cứ tiếc, cứ khen suốt, muốn xin chữ kí mấy bạn múa nữa chứ :v Nói thế, chứ lúc sau còn đi cùng nhóm múa mà thằng bé có dám xin chữ kí đâu :v Ảo lắm :v
Xem xong các chị em Việt múa thì các anh em qua quầy Việt Nam trưng bày ấn phẩm, cũng rất tinh tế khi gian sách Việt Nam khá to, lại ở ngay đầu hội trại sách, ai vào hội trại sách cũng phải ghé thăm gian sách Việt Nam á. Gian sách Việt giới thiệu nhiều ấn phẩm về văn hóa cũng như con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế, cũng như ảnh các sự kiện ngoại giao 2 quốc gia.
Sáng 19/5 kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ ở tượng đại lộ khai sách, cái này mình cũng post sau nhe :D
Đây, đêm hôm đó không biết từ đâu ra mà sinh viên Việt cũng hóng được rằng thành Saint phát nhạc Việt Nam lúc cầu mở :v Dù chưa biết có chiếu gì không nhưng vẫn thích đi xem chứ, đây mới gọi là tình nguyện ăn cú lừa :D Thích ăn cú lừa lắm nên phải rủ bằng được anh em đi :v
Các anh em đi từ 11h, nóng lòng vì cũng lâu rồi, lần đầu tiên năm nay được xem cầu mở :v Cũng là lần đầu được ngồi xe Mẹt xe đét của cựu sinh viên ITMO đi chill chỗ cung điện mùa Đông, trong xe cũng êm thật mà anh đi hơi nhanh :v
Hôm đó vẫn đi xem 2 cái cầu liền, cầu mở thì lúc nào cũng đẹp rồi, cầu cung điện ngắm hoài vẫn thấy đẹp, còn cầu sang đảo thỏ cả hôm đó được chiếu sáng quốc kỳ Việt Nam màu đỏ vàng như đã hứa trong sự kiện, chỉ tiếc là không được nghe nhạc Việt lúc mở cầu thui :v
Các anh em định lái xe về mà hôm đó app đặt xe đúng lừa :D đi đến đâu xe mất tích đến đó, đã thế còn thấy cả xe tàng hình, đúng kiểu xe báo xe ngáo luôn :v Hôm đó đúng là lần đi bộ ngắm thành Saint buổi đêm dài nhất, 8 km cơ mà, đi 4h sáng mới về đến об :v Hôm đó các anh em đi bộ xa quá đến nỗi không thể nào quên nổi :v
Các sự kiện tại thành Saint tuần trước nhiều lắm, đi hoài không hết, vừa đi nghe ngoại giao, vừa ngắm cảnh thành phố Leningrad, với ngắm các bạn sinh viên xinh xắn, có ai không thích được cơ chứ :D