07/05/2019
[TRẢI NGHIỆM MICHELIN - MICHELIN STAR EXPERIENCE] with NAMO Italian by Chef Fabrizio Aceti.
Trước hết là lời cảm ơn đến Namo Italian vì lời mời đến với một trải nghiệm vô cùng thú vị này ! Mình vẫn luôn cảm thấy rất vui và hào hứng mỗi được mời đến 1 sự kiện nào đó để có những trải nghiệm thú vị cho bản thân rồi sau đó có thể đem những câu chuyện ấy chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về những thú vị trong cuộc sống. Vì vậy nếu các bạn đọc xong thấy thích thì nhớ để lại một vài comment để chia sẻ với mình và cho mình thêm động lực để có nhiều hơn những câu chuyện chia sẻ đến mọi người nhaaa 😉 !
Chủ nhật vừa rồi mình đã có dịp được nếm thử 1 menu đồ ăn Ý đúng điệu được chế tác bởi Chef Fabrizio Aceti - với hơn 25 kinh nghiệm tại các nhà hàng nổi tiếng tại khắp Châu Âu, Châu Á với những món ăn đậm đà hương vị đặc trưng của vùng Sicilia - một mảnh đất trù phú với núi rừng lẫn biển cả. Rất vui vì đã có cơ hội được trò truyện với Chef một chút về menu đồ ăn thú vị được chia làm 2 sự lựa chọn cho cả 'những người yêu ăn thịt' và những 'tín đồ của hải sản' !!
Ở mỗi menu sẽ có 4 course bao gồm 2 món starter, 1 main và 1 dessert ! Theo cảm nhận của cá nhân mình thì đây là một menu đồ ăn được thiết kế rất vừa vặn và xinh xắn cho bất kỳ ai muốn có một trải nghiệm Michelin với gía thành cực kỳ đảm bảo. Vì bình thường để có một bữa ăn fine dining (trải nghiệm ẩm thực tinh tế, chất lượng) thì mình spend khoảng từ 3-5 triệu cho 2 người, nhưng Namo lại đem đến 1 khung giá cực ổn cho các thực khách là 890.000 cho menu seafood và 990.000 cho menu meat lover.
Cá nhân mình sau khi thưởng thức cả 4 course trong menu meat lover thì cảm giác là cực kỳ vừa vặn ! Mình rất hạn chế dùng từ Ngon khi nói về các món ăn mà mình giới thiệu cho mọi người lắm vì thực ra đối với mình cái cách nhìn nhận về một món ăn ngon của mỗi người đếu rất khác nhau, nó gần như mang tính cá nhân và sở thích nên mình hay sử dụng từ vừa vặn hihi. Bởi vì một bữa ăn vừa vặn đối với mình là một bữa ăn với những món ăn tròn vị, các món bổ trợ cho nhau tạo nên một tổng thể rất hài hoà :"> !
Mình khởi động bữa ăn với bò xông muối cuộn phô mai ricotta ăn cùng xốt dầu dấm và hạt óc chó. Món này vừa có độ béo của ricotta, vừa có hương smoke rất đằm của thịt bò xông muối cùng vị bùi bùi của hạt óc chó và trung hoà vị chua từ dầu dấm nữa. - Toẹt !
Món thứ 2 trong menu không ai khác chính là món GAN NGỖNG NƯỚNG dùng kèm rau củ Caponata và sốt nấm TRUFFLE 🙂 nghe tên đã thấy hấp dẫn ha =)))) vị béo của gan ngỗng cùng vị ngọt thanh của rau củ quyện cùng hương nồng nàn đặc trưng của Truffle thực sự làm mình muốn ăn thêm đĩa nữa nhưng chợt nhớ ra còn một miếng bò tenderloin được Namo xách tay từ Ý về chờ mình nên lại thôi hahahaha.
Cuối cùng kết bài chính là món bánh Mimosa, đây là loại bánh được sử dụng như một món quà tri ân đến những người phụ nữ tại nước Ý, ăn cùng với kem tươi vị hồ đào quả nhiên là đem đến cảm giác được tri ân thật sự đó các bạn ơi hahaha. Mình rất thích cách kết bài vừa ngọt ngào lại vô cùng dễ thương này của Chef đó, vô cùng tinh tế !
Và thông báo với mọi người là menu này chỉ serving 2 tuần thôi nên ai mà muốn đi thì nhanh nhanh ghé Namo Italian tại số 74/6 Hai Ba Trung, D.1, HCMC, hotline đặt bàn : +84832810888 hoặc truy cập [email protected] nạ !
Xong rồi đấy là một nửa điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người thôi vì mình mà chia sẻ nữa mình sợ k ai đọc hết viết quá dài thật dài nên nếu ai đã vẫn đọc đến cuối dù lời văn không được gãy gọn lắm này thì xin được ôm các bạn mười một cái nha hahaha ! Cảm ơn mọi người đừng quên like page để cập nhật nhiều bài viết thú vị hơn nữa nhaaa hú hú !!