04/09/2026
Yeonggwang là 1 huyện nhỏ của tỉnh Jeolla Nam bên bờ biển. Với chiếc lợi thế đón gió quanh năm nên khi tới đây thứ sẽ lọt vào mắt các cậu ngay là những cánh đồng lúa chín bên tua bin điện gió trải dài ven biển . Là những buổi chiều hoàng hôn lấp lánh ánh sáng rực rỡ khắp ngả đường ven biển Baeksu.
Tới đây tháng 9, khi cái ánh nắng không còn gay gắt của những buổi chiều mà thay vào đó là những cơn gió mạnh dễ chịu . Khi cái làn sóng trở lên dồn dập vào bờ ngả xuống màu đỏ hồng của hoàng hôn , bạn biết đó cũng khó mà kiếm được nơi nào mang cái vibe vừa yên bình của biển cả mà lại vừa lấp lánh nhiều thứ đẹp đến thế.
Hôm ấy tớ ghé quán cafe Bori nằm trên đường Baeksu nhìn thẳng ra vách đá xuống biển , xa xa là cảnh mặt trời lặn . Bạn cũng có thể chọn hải đăng Daesin để là nơi phóng tầm mắt của mình.
Nhược điểm duy nhất cho sự đẹp đẽ này : xa , khó đi bằng phương tiện công cộng và vì đây là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Hanbit nên nước biển khá đục (do xả thải)
📸D**g Bui