Tình Yêu Và Nỗi Nhớ

Tình Yêu Và Nỗi Nhớ xin gọi nhau là cố nhân

Chỉ có lọ lem yêu hoàng tử.Làm gì có công chúa nào yêu một người đánh giày đâu.
30/07/2023

Chỉ có lọ lem yêu hoàng tử.
Làm gì có công chúa nào yêu một người đánh giày đâu.

THÁNG NĂM. !!!Tháng Năm về đẹp lắm phải không em.!?Trời trong xanh nồng nàn hoa phượng đỏ Em có nghe ...
02/05/2022

THÁNG NĂM. !!!

Tháng Năm về đẹp lắm phải không em.!?
Trời trong xanh nồng nàn hoa phượng đỏ
Em có nghe lời tự tình của gió
Ngang qua chiều xao xuyến đến bâng khuâng

Tháng Năm về giọt nắng bỗng chông chênh
Tiếng ve ngân mà dường như rất lạ
Bằng lăng tím nép mình sau vòm lá
Ngỡ chiều sang quên cả ánh dương tà

Tháng Năm về anh sống giữa đam mê
Cho anh nhớ.. những ngày hè qua phố
Nhớ ngày nào trên con đường mưa đổ
Mắt chạm nhau mà cứ ngỡ mưa cười

Cung đàn nào cất điệu nhạc buông lơi
Nghe tha thiết những lời tim muốn nói
Chợt nhìn nhau..vội quay đi bối rối ..
Cho ta say.. quên mất cả lối về

Tháng Năm à cho mượn chút đam mê
Để anh mơ một giấc mơ huyền diệu
Khúc giao mùa ngân lên từng cung điệu
Vì yêu em...
yêu cả tháng Năm rồi..!

Nếu một ngày con tim em mệt mỏiHãy nhìn về nơi phía cuối còn anhTình yêu kia bao năm mãi chân thànhHướng về em chỉ dành ...
02/05/2022

Nếu một ngày con tim em mệt mỏi
Hãy nhìn về nơi phía cuối còn anh
Tình yêu kia bao năm mãi chân thành
Hướng về em chỉ dành riêng em đó.!

Nếu một ngày tự nhiên con tim nhỏ
Đã xiêu lòng hãy bài tỏ nha em
Đừng một mình thao thức suốt cả đêm
Vì nhớ anh làm anh thêm xa xót.!

Được em yêu vị tình kia sẽ ngọt
Thêm chân thành ta mãi thuộc về nhau
Chữ nhớ anh sẽ hạnh phúc dâng trào
Em đồng ý mình bắt đầu em nhé.!

Ở bên nhau sống hết đời tuổi trẻ
Có chuyện gì cùng chia sẻ nhau nghe
Được không em cô gái anh thương nè
Anh sẽ đợi ngày em về bên cạnh.!

Không có em cuộc đời sao cô quạnh...!

NẾU MỘT NGÀY CON TIM EM MỆT MỎI

Chưa một lần ôm xiết một vòng tay Sao trong dạ khắc ghi đầy hình bóngĐêm trắng đêm mong câu yêu say đắmMơ một lần trao t...
23/03/2022

Chưa một lần ôm xiết một vòng tay
Sao trong dạ khắc ghi đầy hình bóng
Đêm trắng đêm mong câu yêu say đắm
Mơ một lần trao trọn những môi hôn???

Chưa một lần dám nói thật lời thương
Sao vẫn ước đi chung đường duyên nợ
Câu yêu xưa trót rơi nên tình lỡ
Cớ sao còn khắc khoải giữa cơn mơ???

Chưa một lần viết trọn vẹn câu thơ
Nên tha thiết bây giờ còn chát mặn
Trang thư xưa bao ân tình gói gọn
Sao chưa lần... câu cuối nói yêu nhau.

Cố nhân à... ta nguyện ước kiếp sau
Ta gặp lại... mối tình đầu dang dở
Nhưng hứa sẽ chẳng bao giờ để lỡ
Ân tình này... để đau khổ... nhé em.

Tiếc nửa đời ta mới gặp được nhau.Tình muộn màng vẫn hai đầu trống vắng.Mình còn gì cho nhau ngoài đêm trắng.Thao thức b...
23/03/2022

Tiếc nửa đời ta mới gặp được nhau.
Tình muộn màng vẫn hai đầu trống vắng.
Mình còn gì cho nhau ngoài đêm trắng.
Thao thức buồn mơ tặng một vòng tay.

Biết em còn ngào ngạt sắc hương say.
Ta lãng tử tìm tháng ngày hạnh phúc.
Mong một lần có nhau trong cõi thực.
Nửa đời còn đừng day dứt trái tim côi.

Thời gian đâu còn đủ để đắp bồi.
Cho con tim thêm một lần yếu đuối.
Hư đi em nếu cần điều thay đổi.
Miễn sao đừng có lỗi với tim mình.

Ta tìm đâu trong thế giới muôn người.
Để có được nụ cười an yên ấy.
Ta yêu em như điên cuồng ngây dại.
Sợ một ngày hai đứa phải chia xa.

Ví nửa đời làm bến đỗ sân ga.
Đón tàu em là người tình ga cuối.
Hãy cho ta được một lần mê muội.
Tình yêu đâu có tội chỉ thương sầu.

Ta nén kìm trong hạnh phúc bể dâu.
Em cho ta làm hành trang bước tiếp.
Nửa cuộc đời có em nên rất đẹp
Mai đi xa chẳng hối tiếc điều gì.

MUỘN MÀNG

15/03/2022

Em có về Tây Bắc lúc tháng Ba
Hoa Ban nở trắng hai ven đường
Ta bên nhau ánh mắt nhìn bối rối
Mãi dại khờ hệt cái thuở đôi mươi.

Em có về Tây Bắc với Tháng Ba
Ngắm hoa sim tím trên đồi xa đầy nắng
Bóng đôi ta khắc trong tim sâu đậm
Dẫu cách xa nhưng vẫn chẳng phai mờ.

Em ccó về... ta ghép những vần thơ
Dang dở mãi... bao năm chờ tháng đợi
Câu yêu xưa ngại ngùng chưa dám nói
Nay trao nhau... ta nối lại ân tình...
Em Có Về Tây Bắc Cùng Tháng Ba.

THÁNG BA VÀ NỖI NHỚ..!!!Tháng ba về lặng lẽ những bước chânAnh ngẩn ngơ Giữa trắng ngần hoa bưởiTừng cánh nhỏ nhẹ rơi nh...
07/03/2022

THÁNG BA VÀ NỖI NHỚ..!!!

Tháng ba về lặng lẽ những bước chân
Anh ngẩn ngơ
Giữa trắng ngần hoa bưởi
Từng cánh nhỏ nhẹ rơi như giận hờn tiếc nuối
Hương bưởi vương đầy trên tóc gió thôi bay

Giữa chiều Xuân lòng xao xuyến ngất ngây
Nỗi nhớ thương em cũng đong đầy đến lạ
Hương bưởi dịu dàng e ấp sau vòm lá
Anh muốn dang tay ôm trọn cả mùa thương

Vắng em rồi tháng ba cũng vấn vương
Tơ lòng ngân...
Cung điệu buồn sâu lắng
Phố vắng đìu hiu dẫu phố tràn ngập nắng
Hương bưởi lặng thầm trong nỗi nhớ chơi vơi

Muốn gửi em chút hương bưởi tinh khôi
Gửi nhớ, gửi thương.. tới phương trời xa ấy
Gom hết ngọt ngào vào nụ hôn bỏng cháy
Gửi hết nồng nàn dốc cạn đáy con tim

Nhờ gió kia mang hết cả tình Anh
Nói với em rằng
Anh đang rất nhớ..!!!

Ảnh .Hân Heo

03/03/2022

Nghe quấn quá mà

Address

Delhi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tình Yêu Và Nỗi Nhớ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category