28/01/2025
2024 của tôi là năm của "khởi đầu" và "kết thúc"
Năm nay tôi đã bắt đầu nhiều thứ mới, có nhiều niềm vui, trải nghiệm mới. Và cũng có những sự kết thúc, đem lại một vài sự nuối tiếc.
Tôi thi những cuộc thi mới, thử sức với nhiều lĩnh vực, khởi nghiệp...tuy rằng đều đã kết thúc mà không dành chiến thắng trọn điểm, nhưng tôi tự đánh giá quá trình đi đến điểm kết thúc đó đem lại cho tôi những bài học - mà nó hoàn toàn có thể sẽ trở thành một động lực gì đó để thôi thúc tôi bắt đầu (hoặc bắt đầu lại) một điều gì đó vào năm 2025.
Và cho đến giờ, trước khi bước sang một năm 2025 với rất nhiều nguyện vọng, tôi vẫn vô cùng biết ơn tất cả những gì 2024 đem lại. Mong rằng 2025 tôi vẫn sẽ có đủ những sự "khởi đầu", không ngại đón nhận những "kết thúc", và cũng mong rằng sẽ có thêm nhiều sự "tiếp tục". Có những khởi đầu của 2024 mà tôi vẫn còn đang dang dở. Và mong rằng 2025 tôi có thể tiếp tục được một vài điều trong số ấy.
Cùng những hy vọng và gác lại mọi âu lo, Tách. đón 2025 bằng một chiếc ảnh cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió🇻🇳