Trieu Quoc Dat-personal blog

Trieu Quoc Dat-personal blog Trieu Quoc Dat's own blog, a place for Trieu Quoc Dat to do crazy things!

Chuẩn sát 99,99%
12/09/2021

Chuẩn sát 99,99%


To share đi mn!
23/08/2021

To share đi mn!

💥💥 [BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "Giãn cách chúng mình chọn đọc sách"]💥💥
📒 BÀI DỰ THI SỐ: 18
✍️ Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương – chi đoàn B1A-D45, Thái Phương Bắc - chi đoàn B2A-D45, Ngũ Việt Hoàng - chi đoàn B8A-D46.

🏆🏆 Tổng điểm = 50% điểm bình chọn + 50% điểm của BGK.

💪💪 Cách thức tính điểm tương tác:
+ 1 lượt like = 1đ;
+ 1 lượt share = 2đ;
+ Mỗi tài khoản facebook cá nhân chỉ được share 1 lần và để chế độ công khai.

🆘🆘Lưu ý: Tài khoản đã like trang fanpage: “CLB Sách và Hành động PPA” mới được tính điểm nhé ❤️❤️
👉🏻 Thời gian tính điểm tương tác là từ 00h00 ngày 23/08/2021 đến 23h59p ngày 26/08/2021.
👏 Chúc các bạn tự tin, bình tĩnh và đạt được kết quả tốt để bước tiếp vào vòng 2 của cuộc thi nhé! 😍😍
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LAO XAO GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
Hà Nội những ngày thu xa vắng…!
Trong những ngày giãn cách cô đơn này, Hà Nội dường như cũng trầm tư đi hẳn. Phố thị ngoài kia chắc giờ yên ả lắm, nàng thu đã chạm bước thềm xa để thế chỗ cho những ngày nắng hạ oi nồng đất Bắc. Tôi lắng nghe trong hơi thở của đất trời, rằng vị gió heo may đã nồng nàn vương hương hoa sữa. Lòng tôi lại rạt rào biết bao niềm nhung nhớ, để rồi bắt đầu xao động, bâng khuâng trên những trang viết của nhà văn Thạch Lam – “Gió lạnh đầu mùa”.
Giữa địa hạt văn chương đầy sinh khí những năm trước Cách mạng tháng Tám, Thạch Lam như một nốt trầm xao xuyến vang lên trong bản hòa ca rộn rã buổi tân văn. Bằng một giọng văn trong sáng vô ngần như hương cốm đầu thu dịu ngọt, mà cũng hết sức sáng đẹp, thanh cao như ánh đèn khuya nơi phố huyện Cẩm Giàng, Thạch Lam đã chinh phục được lòng yêu văn chương của lớp lớp độc giả gần xa, khiến ai ai cũng trở lòng thương nhớ. Mỗi tác phẩm mà người văn sĩ tài hoa ấy để lại, không chỉ có giá trị ở xã hội đương thời, mà còn ngân vang mãi những khúc hát của tình thương con người, tình yêu đất nước cho đến tận hôm nay, trong đó ta phải kể ngay đến tập truyện ngắn để đời “Gió lạnh đầu mùa”.
“Gió lạnh đầu mùa” ra đời như một làn gió mát lành thổi qua văn đàn Việt Nam, dẫu không hào nhoáng, kiêu sa nhưng sức thấm thía và lay động hồn người thì thực là vô kể! Đó là tập hợp của nhiều mẩu chuyện đời thường, mộc mạc được Thạch Lam góp nhặt từ chính những trang đời sóng gió của mình. Hiện lên giữa khung cảnh thường thấy trong truyện ngắn Thạch Lam với những làng quê bùn lầy nước đọng, những phố chợ tồi tàn, ảm đạm, những khu phố ngoại ô nghèo khổ, buồn, vắng là hình ảnh của những góc cạnh cuộc đời đầy ê chề, chua xót. Đó là mẹ Lê, người đàn bà nghèo khổ, đông con, góa bụa bên xóm chợ Đoàn Thôn trong truyện ngắn “Nhà mẹ Lê”; là những em bé tội nghiệp với manh áo rách tả tơi chỉ biết nhìn chiếc áo bông của người khác mà thèm thuồng trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”; là tình yêu ngang trái bị đánh đổi bởi kim tiền, hão vọng của Diên và Mai trong truyện ngắn “Trong bóng tối buổi chiều”; là chuyện tình “thanh mai trúc mã” của Thanh và Nga cùng hình ảnh người bà đôn hậu và bóng cây hoàng lan kỷ niệm trong truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan”,… Những nhân vật ấy được Thạch Lam “nhớ mặt đặt tên” như một sự trân trọng, cảm thông sâu sắc; những phận đời dù đã được khắc họa đến tận cùng của sự cơ hàn nhưng vẫn được Thạch Lam tinh tế vẽ nên những mảng màu tươi sáng, thiện lương. Đâu đó giữa những tháng ngày không định hướng, người ta vẫn mơ về một “Hà Nội xa xăm. Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu…” (Hai đứa trẻ).
Đọc “Gió lạnh đầu mùa” ngay giữa mùa COVID là cách để ta phần nào thấy được giá trị đích thực của cuộc sống vô thường và hạn hữu. Lằn ranh giữa hạnh phúc và đau thương, giữa nụ cười và nước mắt, giữa đoàn viên và ly biệt là hết sức mỏng manh, nhỏ bé. Nếu như ta không đủ kiên tâm để giữ lấy cho riêng mình những điều tốt đẹp thì đến một lúc nào đó chính ta sẽ đánh mất nó trong muôn nỗi ngậm ngùi, tiếc nuối. Vâng! “Gió lạnh đầu mùa” đã giúp tôi hiểu ra điều tuyệt vời ấy. Tôi dường như đã khám phá ra rằng: trên cuộc đời này vốn chẳng có một sức mạnh siêu nhiên nào có thể thắng nỗi sức mạnh của ý chí, niềm lạc quan và tình thương con người. Tôi nhận ra nơi ánh mắt của chị em Liên có một vầng sáng đong đầy những ước mơ và hy vọng đổi đời, nơi bóng cây hoàng lan ngập tràn những kỷ niệm thiếu thời của Thanh và Nga là một miền đất hứa của hạnh phúc lứa đôi. Chỉ cần nhẹ nhàng, trầm khẽ thế thôi, cũng đủ để ám ảnh tâm hồn và tỉnh thức lương tri người đọc đến không ngờ không tưởng!
Những cuốn sách hay luôn là niềm cảm hứng bất tận để mỗi chúng ta tạo ra cho mình những dư vị cuộc đời ngọt ngào và đằm thắm. Sách là chiếc cầu nối thân thương đưa con người đến gần hơn với rung cảm con người, là sợi dây giao kết của những thời khắc quá khứ xa xôi - hiện thời chóng vánh - và - tương lai đầy nguyện ý. “Giãn cách chúng mình chọn đọc sách”, cũng chính là chọn cho cuộc sống của chúng mình những điều bình yên, đẹp đẽ giữa muôn vàn những điều ồn ã, xa hoa. Dẫu biết rằng, cuộc chiến chống dịch còn trường kỳ, nỗi đau COVID còn dai dẳng, nhưng mỗi chúng ta vẫn sẽ tin tưởng vào ngày mai nhân loại chiến thắng COVID, bởi đơn giản một điều rằng: Chúng ta có tình thương con người!
“Lao xao gió lạnh đầu mùa
Say văn thấm chữ cho vừa tâm can…”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📮 Thông tin liên hệ:
✉️ Email: [email protected]
📞 Hotline: +84 946012061 (Linh Chi)
📍 Fanpage: CLB Sách và Hành động PPA
https://www.facebook.com/truyenhinhppa




21/08/2021

🏢🏢🏢

17/08/2021

⭐⭐⭐⭐⭐

17/08/2021

Có ai nhớ trường không? 😷😷

25/07/2021

Hello!

Address

Tan Ky

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trieu Quoc Dat-personal blog posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trieu Quoc Dat-personal blog:

Share