29/08/2026
Bốn chị em bao năm dài gắn bó,
Giờ ra chơi góc nhỏ trò chuyện cùng.
Gói quà chia, bánh ngọt ta cùng ăn,
Bao tâm sự kể nhau nghe rộn rã.
Cùng chia sẻ bao buồn vui tất cả,
Bốn nụ cười như tỏa nắng ngày xanh.
Nào ngờ đâu cuộc sống lướt trôi nhanh,
Cuộc sum họp bỗng đành chia làm hai.
Nay giờ nghỉ thấy khoảng trống kéo dài,
Phòng làm việc thiếu vắng ai quen thuộc.
Nỗi hụt hẫng cứ ngậm ngùi chảy ngược,
Thèm không gian xưa cũ bốn chị em.
Dẫu chẳng xa nhưng ít buổi hẹn gặp,
Căn phòng vắng vẫn im lìm ngóng đợi.
Mong ngày vui hai em về lối tới,
Lại giòn tan tiếng cười nói như xưa.