Người Mộ Đức 76G1

Người Mộ Đức 76G1 Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối
Có bài hát nào không bắt đầu t?

08/02/2026

Không nơi đâu tuyệt vời bằng quê hương ❤️

23/11/2025

Xúc động
88 tuổi ở 1 mình đồ trôi hết !

23/11/2025

Nghẹn lòng trước hoàn cảnh của bà con vùng lũ, bạn Như Quỳnh đã không kiềm được xúc động và mang những tấm lòng bà con Quê hương Mộ Đức gửi đến người dân Phú Yên 😥

Video: Cây Giống Quỳnh Như

21/11/2025

Cơ thể có thể không trọn vẹn nhưng trái tim thì ngập tràn tình yêu thương. Ông ngồi xe lăn, mang mì gói đến hỗ trợ bà con lũ lụt, định gửi thêm chút tiền nhưng người dân từ chối…

21/11/2025

Xót tài sản nhưng đành bất lực!
Video: Huy BG

HÔM NAY CHÚNG TA CÓ ĐẾN 3 KỲ TÍCHChú Quang kể về hành trình 2 ngày trôi dạt trên biển.Chiều ngày 6/11, thúng câu trôi kh...
08/11/2025

HÔM NAY CHÚNG TA CÓ ĐẾN 3 KỲ TÍCH
Chú Quang kể về hành trình 2 ngày trôi dạt trên biển.
Chiều ngày 6/11, thúng câu trôi khoảng 2 giờ thì tối mịt, mưa trắng trời.
Đến khoảng 20h cùng ngày, thúng bị sóng lật úp, 3 người văng xuống biển.
Cả 3 ôm nhau trôi dạt được một lúc thì C. đuối sức nên buông tay rồi bị cuốn trôi.
Chú Quang và anh Sanh bám vào nhau tiếp tục trôi. Đến gần nửa đêm cả hai cũng lạc nhau.
Sáng ngày 7/11, chú Quang thấy chiếc tàu hàng xuất hiện, chú kêu cứu nhưng không thành công.
Sau đó có 5 chiếc tàu nữa đi qua nhưng vẫn không nghe tiếng chú Quang kêu cứu.
Sáng 8/11, chiếc tàu thứ 7 xuất hiện, đây là tàu Hải Nam 39, chú Quang cố bơi đến phía trước hướng di chuyển của tàu và kêu cứu. Rất may mắn là các thuyền viên trên tàu đã phát hiện ra chú đang trôi dạt.
Chiều 8/11, anh Sanh và C. cũng được cứu.
gửi tặng mấy anh bài thơ.

Ba người đàn ông theo sóng dữ ra khơi
Bão 13 bất chợt đến, biển gầm lên dữ dội
Sóng trắng xoá như muôn bàn tay kéo vội
Cuốn họ đi xa… giữa một trời mịt mù.

Ba ngày đêm lênh đênh giữa ngoài khơi xa
Không mái chèo, không thuyền, chỉ niềm tin níu lại
Mỗi nhịp sóng đập vào người như lời thử thách
“Cố lên nghen… mình còn phải về nhà”.

Biển rộng thế mà lòng người vẫn không xa
Từng hơi thở gấp tưởng như dừng lại
Họ vẫn bơi, vẫn dặn nhau đừng buông tay mỏi
Còn sống là còn hy vọng trở về.

Rồi kỳ tích đến giữa dòng nước đen se
Ba thân người kiệt sức vẫn còn nguyên tỉnh táo
Biển giữ họ ba ngày, trời thương mà trả lại
Cho đất liền, cho gia đình, cho tiếng khóc vỡ òa.

Câu chuyện kể mai sau như sáng cả phong ba
Rằng lòng kiên định mạnh hơn ngàn con sóng
Rằng giữa biển dữ vẫn có điều kỳ diệu sống
Chỉ cần ta còn một niềm tin để bám vào.

PHÉP MÀUTÌM ĐƯỢC ANH PHAN DUY QUANG, 1 TRONG 3 NGƯỜI Ở ĐẶC KHU LÝ SƠN mất tích trước bão 13 đã được tìm thấy.Quá kì tích...
08/11/2025

PHÉP MÀU
TÌM ĐƯỢC ANH PHAN DUY QUANG, 1 TRONG 3 NGƯỜI Ở ĐẶC KHU LÝ SƠN mất tích trước bão 13 đã được tìm thấy.
Quá kì tích.

Tính sơ bộ đến 17h ngày 7-11, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người), 3 người mất tích tại Quả...
07/11/2025

Tính sơ bộ đến 17h ngày 7-11, bão số 13 đã làm
5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người),
3 người mất tích tại Quảng Ngãi;
17 người bị thương (Quảng Ngãi 3, Gia Lai 8, Đắk Lắk 6).
Bão làm sập 244 ngôi nhà (Quảng Ngãi 20, Gia Lai 199, Đắk Lắk 25), hư hỏng và tốc mái 17.562 ngôi nhà, ngập 8.501 ngôi nhà;
21 tàu bị sóng đánh chìm, 44 tàu bị hư hỏng; 54.335 lồng bè và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại.

Ngoài ra, bão còn làm 3.721ha lúa, hoa màu bị ngập, gãy đổ; 3.944ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại. Hệ thống điện ghi nhận 31 sự cố lưới 110kV, 449 cột điện bị gãy đổ, 1.603.637 khách hàng bị mất điện (đã khôi phục cho 315.016 khách hàng, còn 1.288.621 khách hàng chưa được cấp điện). Nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk bị ngập sâu, sạt lở, ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại về tài sản ước khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk 2.050 tỷ đồng, Gia Lai 5.000 tỷ đồng...

07/11/2025

mọi người đi chú ý quan sát nha

Bão 13 hết rồi, gió cũng thôi,Vườn sau lá rụng, mái ngói hở vài nơi.May sao người vẫn bình yên ,Chỉ cần bình an, mọi thứ...
07/11/2025

Bão 13 hết rồi, gió cũng thôi,
Vườn sau lá rụng, mái ngói hở vài nơi.
May sao người vẫn bình yên ,
Chỉ cần bình an, mọi thứ rồi lại xanh tươi.
Bão qua rồi, đất lại thơm,
Mấy hàng cau đổ, mấy giàn bầu nghiêng.
Nhà còn, người vẫn bình an,
Thiệt hại chút đỉnh – trời hiền với ta.

Address

Dân Mộ Đức
Quang Ngai
500000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người Mộ Đức 76G1 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Người Mộ Đức 76G1:

Share