21/03/2026
A8-K105 VÀ KHOẢNH KHẮC RỰC RỠ ❤️
Có những khoảng thời gian mà ta ước gì chiếc kim đồng hồ có thể ngừng quay, để những nụ cười, tiếng hò reo và cảm xúc cứ thế đọng lại mãi. Cũng là hội trại, cũng là những cảm xúc đã từng có, nhưng tại đây, Cô với 1 cương vị là giáo sinh đã cùng A8-K105 Quốc Học Quy Nhơn tạo nên một mảnh ghép rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của cuộc đời.
KHỞI ĐẦU BẰNG ĐÔI BÀN TAY LẤM LEM 💗
Sẽ chẳng thể quên được không khí tất bật của những ngày chuẩn bị. Từ việc các em cùng nhau lên ý tưởng cho cổng trại, chuẩn từng chi tiết, cho đến những buổi tập trò chơi, những buổi chúng ta ngồi lại cùng nhau, cho dù mồ hôi nhễ nhại, cho dù có mệt đến đâu, nhưng chúng ta cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Lúc đó, chúng ta, Cô và các em không chỉ dựng nên một chiếc trại, mà đang cùng nhau xây dựng một "ngôi nhà" nhỏ mang tên A8-K105.💗
SỨC TRẺ BÙNG NỒ CỦA THANH NIÊN💗
Ngày hội trại chính thức diễn ra, sân trường Quốc Học vốn uy nghiêm, cổ kính bỗng chốc khoác lên mình lớp áo mới đầy màu sắc và sôi động. Hình ảnh A8-K105 trong bộ đồng phục, cùng nhau kề vai sát cánh trong các trò chơi vận động, trong các hoạt động đã trở thành một biểu tượng đẹp của sự gắn kết.
Dù là lúc nhảy dây mệt đến đỏ gay mặt, hay khi chạy chân cua vấp ngã rồi lại cười xòa đứng dậy, hay là cả khi các em khóc vì cảm thấy có lỗi làm giảm đi thành tích của đội mình, cảm xúc vui có, buồn có, thất vọng cũng có, nhưng không sao, tất cả chúng ta đã cháy hết mình với một tinh thần "máu lửa". Không còn khoảng cách, chỉ còn lại những cái đập tay cổ vũ và những tiếng hô vang "A8 cố lên!" vang động cả một góc sân.
ĐÊM LỬA TRẠI - ĐÊM CỦA NHỮNG THANH ÂM TRẢI LÒNG💗
Khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là khi ánh lửa trại bùng lên giữa màn đêm. Trong ánh sáng bập bùng, chúng ta cùng nắm tay nhau nhảy múa, rồi sinh hoạt tại trại, khoảnh khắc vui nhất có lẽ là khoảnh khắc chúng ta cùng nhau “trốn trại”, ngồi lại tâm sự, chia sẻ cho nhau những tâm sự chưa bao giờ nói.
Giữa không gian đậm chất "Quốc Học" ấy, Cô nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là giải thưởng, mà là cảm giác được là một phần của A8-K105. Những nụ cười vô tư và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của mấy đứa ngày hôm đó, những kỉ niệm chúng ta có với nhau sẽ mãi mãi là 1 phần thanh xuân của Cô❤️
Hội trại khép lại, cổng trại đã dỡ bỏ, nhưng ngọn lửa của Cô và nhiệt huyết trong lòng mỗi thành viên A8-K105 sẽ chẳng bao giờ tắt. Những bức ảnh Cô tự tay chụp cho mấy đứa, ngày hôm nay được post lên, không chỉ ghi lại những khoảnh khắc, mà còn mang trong đó cả những cảm xúc, những kỉ niệm của chúng ta. Cảm ơn Quốc Học Quy Nhơn và đặc biệt cảm ơn A8 đã là một phần thanh xuân của Cô❤️
Quỳnhh Như mãi yêu A8k105 - Growing In Light, Blooming In Life❤️