22/05/2025
Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc post này nhaaa. 👏
Woa, bài post này là để lưu giữ lại kỉ niệm của chuyến hành trình của mình và đám bạn của mình dài khoảng 3 này và 2 đêm, mặc dù chuyến đi có gặp một vài trục trặc nhỏ nhưng vẫn trọn vẹn và vui vẻ, chúng mình đã di chuyển theo lộ trình "Sài Gòn - Đà Lạt - Vĩnh Hy - Phan Rang Tháp Chàm - Cà Ná - Phan Thiết - Sài Gòn", đi qua 4 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và cuối cùng về lại TP Hồ Chí Minh, đã trải nghiệm qua 3 cung đường đèo Bảo Lộc, Mimosa, D'ran của Lâm Đồng, và đèo Ngoạn Mục của Ninh Thuận, mỗi cung đường đèo cho mình một cảm giác lái khác nhau, thật sự rất kích thích và sảng khoái, chúng mình di chuyển theo đúng tốc độ cho phép theo từng đoạn đường nên cũng không gặp khó khăn gì trên đường đi. Tổng kết chuyến đi này thì mình đã được đón bình minh, chiêm ngưỡng biển mây tại đồi chè Cầu Đất, hơn thế nữa, mình đã được trải nghiệm vượt đèo trong cơn mưa xối xả giữa rừng núi đại ngàn, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của huyện Lạc Dương sau cơn mưa lớn, được cảm nhận cái lạnh của Đà Lạt sau cơn mưa và cảm giác đi sát với tầng mây đen như muốn đổ sụp xuống trên đèo D'ran, được trải nghiệm cái nóng và gió và cát của cung đường ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận, tóm lại là viết hơi dài dòng, nhưng mà cảm ơn các bạn, và một người đặc biệt nữa đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi này, hi vọng mọi người sẽ luôn mạnh khỏe để tiếp tục những chuyến đi sau heheh 👏, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, chúc mọi người nhiều sức khỏe.
P/s: Mục tiêu đi hết các cung đường ở Việt Nam.