Hoa Hậu Linh Cao

  • Home
  • Hoa Hậu Linh Cao

Hoa Hậu Linh Cao Em là Hoa Hậu

Vậy là mình dùng Facebook được 2 năm rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Nếu không có các bạn thì sẽ khôn...
29/06/2024

Vậy là mình dùng Facebook được 2 năm rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Nếu không có các bạn thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. 🙏🤗🎉

05/03/2024

Facebook bị lỗi có ai quên mất khẩu và email không cả nhà ơi
Chắc 00h34 phút nay ngủ hết rồi

Chị em phụ nữ cần cách nét đẹp thì ta làm đẹp ngày hôm nay Hôm nay có .Giảm cân giảm eo e vè tiếp chuẩn bị khách iu diện...
08/01/2024

Chị em phụ nữ cần cách nét đẹp thì ta làm đẹp ngày hôm nay
Hôm nay có .
Giảm cân giảm eo e vè tiếp chuẩn bị khách iu diện đồ chơi tết cho xinh nè
Cần đẹp để chào đón Tết
Mặc đồ đẹp eo đẹp gọi ngày hôm này là có hàng nhé chị em
🫰📣📣📣📣📣📣📣📣📣 theo dõi

Đã bao lần anh muốn nói lời yêuNhưng anh biết tình anh là con sóngCứ trôi mãi phương trời không hi vọngVà những ngày dài...
08/07/2022

Đã bao lần anh muốn nói lời yêu
Nhưng anh biết tình anh là con sóng
Cứ trôi mãi phương trời không hi vọng
Và những ngày dài đòng đõng gió mưa

Anh đã bao giờ sợ mất em chưa?
Em hỏi anh trên dòng người thưa vắng
Sóng ngàn năm vẫn ru bờ thầm lặng
Nhưng muôn đời có yên ắng bên nhau?

Anh chỉ đến với những lúc triều mau
Và gió ngàn đưa anh lên bờ cát
Nhưng khoảnh khắc, chưa đậm tình đã nhạt
Anh lại về với sóng gió trùng dương

Anh và em cùng chung bước trên đường
Nhưng sao thấy lòng mình cô đơn quá
Phải chăng ta là hai người xa lạ
Tưởng thuộc về nhưng mãi vẫn còn xa

Trên chuyến bay năm ấy anh gặp emVào ngày cuối năm hoa ngập tràn khắp lốiAnh dang tay mua cả trời hoa tímDành tặng cho e...
28/06/2022

Trên chuyến bay năm ấy anh gặp em
Vào ngày cuối năm hoa ngập tràn khắp lối
Anh dang tay mua cả trời hoa tím
Dành tặng cho em khi mới gặp lần đầu
Và đêm đó anh theo em khắp phố
Lúc chia tay em chẳng chịu đưa về
Anh bách bộ về sau giao thừa lạnh
Hình bóng ai đã luẩn quất trong tim
Định mệnh se duyên không se phận đôi mình
Để giờ đây hai phương trời cách biệt
Kẻ Bắc người Nam số phận rẽ đôi đường
Xa xôi quá chẳng bao giờ gặp mặt
Ta vẫn còn chung một giọt máu đào

Em cung chân thành Lam nhưng điều tốt đẹp vì em ước mơ Ước mơ sẽ thành công và em sẽ là người đẹp nhất trong tương lai ....
09/06/2022

Em cung chân thành
Lam nhưng điều tốt đẹp vì em ước mơ
Ước mơ sẽ thành công và em sẽ là người đẹp nhất trong tương lai .
Tôi yêu Việt Nam

05/06/2022

catwalk Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam 2022
Số Báo Dành 476

Tôi Là Linh Cao Đến Từ Tây Nguyên Cô Gái ede Số Báo Dành  { 476 } Là Hoa Hậu Đâu Tiền Việt Nam 2022
04/06/2022

Tôi Là Linh Cao
Đến Từ Tây Nguyên Cô Gái ede
Số Báo Dành { 476 }
Là Hoa Hậu Đâu Tiền Việt Nam 2022

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hoa Hậu Linh Cao posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Photography Service?

Share