16/08/2026
DÂU BỂ ĐỜI AI
_______________________
Thơ: Trí Phan
Nhạc: A.I.
Bóng ai thấp thoáng
sau những cây sồi già gốc bạc
Một đêm mưa giăng
ánh đèn mờ nhạt
Ghế đá sầu trơ xác giữa công viên.
Bóng ai như bóng em
Tôi đã gặp
Một buổi chiều nắng nhạt
Em mặc chiếc bà ba
Trên cầu tre em hát
Điệu ví dầu cầu ván đóng đinh.
Bóng ai thấp thoáng
Như chú nai không còn ngơ ngác
Thảm cỏ rầu xơ xác
Khóc thương từng chiếc lá vàng ướt át.
Bóng ai như bóng em
đi tới
Dáng xưa đâu rồi
Chiếc bà ba đã thành mảnh lưới
Điệu ví dầu thành tiếng khóc ỉ ôi.
Đời vô tình quá!
Đời cay nghiệt quá!
Bỏ lại nơi này một xác hoa rơi.
_________________________________
SG: 2001