19/12/2025
Cá nhân mình nghĩ đây không phải là lời xin lỗi chân thành xuất phát từ sai lầm tệ hại gây hậu quả nặng nề của bà trọng tài này. Đây là lời nguỵ biện trong sự hèn nhát và run sợ.
Không nhận sai, đỗ lỗi cho tuyển thủ Việt Nam che mắt và vì tình nghĩa Việt - Lào mới xin lỗi. Những lời này nói ra chắc bà trọng tài không biết nhục với sự yếu kém chuyên môn trong một trận đấu quan trọng.
Tình nghĩa Việt - Lào là giữa nhân dân hai đất nước, nó nằm trên bình diện sâu rộng và mang tính lịch sử. Còn chuyện của bà là xuất phát từ sai lầm cá nhân. Không thể vơ cái tình nghĩa ấy để nhân danh lời xin lỗi. Nói vậy hoá ra bà ta không vì nhận thấy sai lầm, hậu quả mình gây ra, chỉ xin lỗi ngoại giao.
Trước khi làm trọng tài FIFA bà là người Lào. Trước chữ Lào là chữ người. Hãy cư xử như người, rồi hãy nhân danh tình nghĩa hai quốc gia. Việt Nam không vì 1 sai lầm cá nhân mà đánh mất đi tình nghĩa của 2 quốc gia. Không đánh tráo khái niệm như vậy được. Hãy chân thành đi bà trọng tài ạ!
Người với người quý nhau từ sự chân thành. Trên bình diện quốc gia cũng từ sự chân thành mà kết nối lâu dài thành lịch sử ngoại giao. Vậy nên, ngay lúc này, hãy xin lỗi chân thành.
Trận đấu đã khép, chiếc huy chương vàng không thể trả lại Việt Nam. Nhưng, người Việt luôn bao dung trước những ai hối lỗi chân thành, nhé bà trọng tài.
Người Việt không thể buồn mãi về 1 trận bóng đá.
Nhưng, người Việt sẽ nhớ mãi một ai đó sống không đạo đức và trơ trẽn.