21/06/2023
Buổi học cuối cùng với tư cách là một học sinh Long Châu Sa….
Ngay khi đang viết nên những dòng chữ này, bản thân tớ cũng chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, còn lạ lẫm từ sân trường, từ thầy cô, từ bạn bè. Vậy mà đến lúc thân quen, lúc gắn bó nhất lại phải nói lời tạm biệt. Biết làm sao khi đó là quy luật của cuộc sống.
3 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng phải quá dài, nó đủ để chúng mình có những kỉ niệm vui buồn, có những những khoảnh khắc mà dù sau này có tiền cũng không thể mua lại được nữa. 3 năm chúng mình được học cùng nhau, được cùng nhau tập hát, được cùng nhau có những buổi liên hoan tưng bừng dù chưa hoàn toàn trọn vẹn.
Các bạn A6 ơi, chúng mình cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn, những lúc lớn tiếng khiến đối phương phải bận lòng. Ngay giờ phút này đây, giờ phút nói lời tạm biệt mà trong tương lai có thể rất khó để gặp lại đông đủ như vậy, hãy tha thứ cho nhau, hãy dành cho nhau những tình cảm trân trọng nhất.
Chúc các bạn A6 sẽ luôn thành công với mọi lựa chọn của mình. Chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, gặp được người thương yêu mình thật lòng và công thành danh toại. Mọi ước mơ, mọi nguyện vọng đều đáng trân quý, nên dù sau này bạn có giàu sang hay không khá giả, dù ở bất kì phương trời nào cũng vẫn phải luôn lạc quan, tích cực và luôn nhớ về nhau nhé.
Bao tiếc nuối, bao yêu thương, bao vương vấn xin gửi gắm hết lại nơi đây. Cảm ơn Long Châu Sa vì đã là chiếc nôi thứ 2 trên hành trình học làm người của chúng tớ. Cảm ơn các thầy cô giáo đã luôn tận tuỵ, luôn hết lòng và kiên nhẫn với chúng em. Chúng em, những cô cậu học trò đang ở độ tuổi tập lớn 17-18, sẽ không tránh khỏi những lúc sai phạm, những lúc làm thầy cô bận lòng. Thế nhưng chúng em biết thầy cô vẫn luôn là người bao dung và tất cả đều vì chúng em với một tương lai tươi sáng.
CHÚNG EM XIN CÚI ĐẦU TRI ÂN THẦY CÔ, TRI ÂN CÔNG LAO TRỜI BỂ CỦA THẦY CÔ !
Kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, đưa những bến đò tri thức cập bến thành công.
Và các bạn A6 ơi, các bạn K60 Long Châu Sa ơi, chúng mình đã rất vất vả, nỗ lực để chinh phục nguyện vọng của mình. Vậy nên, trong những ngày cuối này, tớ xin chúc tất cả chúng mình giữ được tinh thần vững vàng, sức khoẻ vững chắc và đừng quên tự tin, hoàn thành xuất sắc bài thi Tốt nghiệp của mình nhé !
Mình yêu các bạn! Chúng mình yêu các bạn !
CHÚC CHÚNG MÌNH THÀNH CÔNG NHÉ K60 !
________________________