03/02/2026
🎼 "Cảm ơn nhà vì đã luôn là nơi để về sau mỗi con giông..." 🌼
Kinh qua bao nhiêu cuộc hành trình, thì có lẽ chuyến đi đặc biệt nhất, chính là chuyến đi về nhà. Về để được yêu, được thương, được vỗ về, được là chính mình mà chẳng gồng mình e ngại.
Sau những ngày mải mê đuổi theo hào quang phố thị, nhận ra mọi phù phiếm ngoài kia cũng chẳng bằng những phút giây bình yên bên cạnh người thân. Hóa ra, đích đến cuối cùng của sự trưởng thành không phải là chạm đến đỉnh cao, mà là tìm thấy đường về nhà. Sau tất cả, gia đình vẫn là điểm tựa duy nhất, là nơi duy nhất dang tay đón ta về mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Để thấy trân trọng những gì mình đang có, vì nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa. 🏡
Tết này, cùng nhau về nhà nhé! Bởi ở đâu có ba mẹ, thì nơi đó gọi là "nhà".
🏡 Chụp gia đình anh Lê Ngọc Anh, chị Phụng trong một chiều nắng rực rỡ, để cảm nhận tình yêu để cảm thấy lòng mình lành lại.
📸 Cùng vứi anh chàng chụp film MF không out nét tấm nào Chương Trần
💄 Hoàng Tuấn