14/04/2024
Mình đã có chiếc máy ảnh đầu tiên như thế nào?
Mình vốn thích chụp ảnh nhưng vẫn chưa xuống tiền mua máy ảnh vì chi phí mua máy ảnh cũng khá đắt. Nên mình tìm vận may ở chợ đồ cũ.
Máy ảnh đầu tiên mình có là Fujifilm Finepix A345. Mình mua ở chợ Nhật Tảo với giá 100k. Khi mua thì không test máy được vì máy không có pin nhưng mình vẫn đánh liều mua.
Chợ Nhật Tảo là chợ đồ cũ ở Sài Gòn. Mua đồ ở chợ Nhật Tảo phải biết lựa để mua được hàng tốt. Nếu không thì test nhân phẩm, mua theo cảm nhận rồi về mới biết dùng được hay không.
Máy ảnh bị bỏ lăn lóc ngoài nắng trong đống đồ ngổn ngang. Không biết gì về máy móc nhưng mình chốt mua ngay. Vỏ máy bằng kim loại màu bạc, kích thước siêu nhỏ gọn, kiểu dáng basic. Đúng kiểu mình thích. Mình muốn thử xem vận may của mình như thế nào. Cái cảm giác hồi hộp chờ kết quả là cái thú vị khi mua đồ cũ.
Và may mắn là khi gắn pin thì máy hoạt động được. Màu ảnh chụp ra cũng xinh xỉu, lại nét (không nét như máy ảnh đời mới và điện thoại nhưng xuất ảnh trên điện thoại nhìn vẫn rõ). Và mình siêu thích chiếc máy ảnh này.
Ảnh dưới đây là ảnh mình chụp từ máy Fujifilm Finepix A345.