31/07/2025
Mạng xã hội lan truyền đoạn tâm sự của một cán bộ cấp tỉnh sau sáp nhập. Phải đi làm từ tinh mơ, tối muộn mới về nhà, cả ngày cả đi và về hơn 100 km. Rất nhiều lời động viên, chia sẻ với những vất vả của cán bộ sau sáp nhập, nhất là liên quan đến việc xa gia đình, di chuyển xa xôi.
Thế mới thấy, lực lượng vũ trang đã và đang vất vả như thế nào từ trước đến nay. Tôi có người cháu làm biên phòng, từ hồi ra trường đi biền biệt ở khu vực Tây Nguyên, một năm về phép được mấy ngày. Đến khi lập gia đình, vợ con cả năm mới gặp được hơn chục ngày phép, rồi lại lên đường về đơn vị.
Những sự hi sinh thầm lặng mà chẳng thể nào diễn tả bằng một, hai từ. Nếu may mắn, có được người vợ hiểu mình thì còn đỡ, chứ nhiều gia đình vợ không chịu được việc chồng xa gia đình quá nhiều mà ly hôn, hạnh phúc tan vỡ.,
Mỗi ngành mỗi nghề có những khó khăn riêng, đừng nghĩ rằng “người nhà nước” là không vất vả, khó khăn. Có những hi sinh, vất vả mà nếu không vì tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề thì sẽ không thể nào vượt qua được.
Cre: LAD