Chúng mình đi chill

Chúng mình đi chill Chill, chill nữa, chill mãi
Hai con người thân quen, cùng lăn lộn ở nơi đất khách quê người, tìm chút hạnh phúc nho nhỏ giữa bộn bề cuộc sống

Mình bị lười các bạn ạ!!Thật sự là nhoằng một cái hết một tháng rồi, nhanh thấy bà cố nội luôn á!! Cũng có kế hoạch đã v...
26/02/2022

Mình bị lười các bạn ạ!!
Thật sự là nhoằng một cái hết một tháng rồi, nhanh thấy bà cố nội luôn á!! Cũng có kế hoạch đã vạch ra, thực hiện được một 1-2 nhịp rồi lại bị LưỜi. Ngáo đét, chả hiểu sao mình đã quyết tâm lắm quyết tâm vừa cơ mà =))
Hé, cơ mà nhân một tối mà tuyển U23 Việt Nam vừa ăn 1 trái, nó như một động lực "không-liên-quan-cho-lắm" để mình đăng lại bài trên page kakaka =))) Đợt này mình cũng đi được mấy quán cafe xinh xinh hơn, thử những vị cafe lần đầu được thử và quen vài người bạn mới hơn, có lẽ sẽ cập nhật nhiều hơn trên đứa con tinh thần đã bỏ xó mất tháng trời này :3
Peaceeee

Bạn mong muốn một năm 2022 như nào? 🤤Bản thân chúng mình chỉ mong có thật nhiều năng lượng, thêm cái đầu lạnh để đối diệ...
19/01/2022

Bạn mong muốn một năm 2022 như nào? 🤤

Bản thân chúng mình chỉ mong có thật nhiều năng lượng, thêm cái đầu lạnh để đối diện với mọi thử thách của năm mới thôi 👉👈

Xa nhà, những đứa trẻ 16 tuổi lần thứ n ấy, vẫn tràn đầy sự ấm ớ và ngốc nghếch, luôn sẵn sàng lao vào những dự án đầy hoài nghi. Chúng mình chỉ nghĩ, còn trẻ, còn thời gian, còn năng lượng, tội gì mà không làm? Làm để cho thỏa cái đam mê ấy, làm để cho thỏa mãn được cái tôi mạnh mẽ của chúng mình 🐈

Dù thế nào đi chăng nữa, năm mới rồi, cứ cười đi khi chúng mình còn răng, nhó?
__________________
Lão HẠC quán
299B Hoàng Sa, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
07:00 - 23:30

Mình luôn yêu Hải Phòng các ông các bà ạ!Một buổi chiều se se lạnh, thật may mắn khi được tận hưởng chút nắng đông khẽ l...
11/01/2022

Mình luôn yêu Hải Phòng các ông các bà ạ!

Một buổi chiều se se lạnh, thật may mắn khi được tận hưởng chút nắng đông khẽ lướt qua từng khung cửa những ngày gần Tết cổ truyền, mình ngồi ở một quán cafe thật "lạ".

Mình chưa bao giờ nhận là một thằng chụp đẹp 🥲 Một đứa đi chụp ảnh chỉ vì 9 phần đam mê như mình, bỗng dưng có một cảm giác khó tả khi ngồi nhìn lại mấy tấm hình này.

Mình bỗng dưng thấy được một Hải Phòng thu nhỏ… Có biển, có "Sóng", có sự cổ kính, có sự nhẹ nhàng không vội vã,... Một quán nhỏ ngay lần đầu đến, tự dưng mình tin vào "yêu-từ-cái-nhìn-đầu-tiên". Mặc dù buổi sáng và buổi tối là 2 màu sắc khác nhau, "Sóng" vẫn cho mình một cảm giác thật đặc biệt.

Gõ đến dòng này là mình vẫn đang thưởng thức nửa cuối của cốc Latte của quán mọi người ạ. Đến thì cứ mạnh dạn thử nhé mọi người ạ, không ngon cứ đầu tôi mà gõ 👉👈 Chà, mình cũng vui lắm, cũng hạnh phúc lắm. Một cảm giác thật nhẹ nhàng với những con người đáng yêu ấy, một cảm giác thân thương khi được ở nhà ❤
___________________
- Coffee & Mixology
📍 4/3B, ngõ 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ôi cuối cùng mình cũng được sếp duyệt về phép Kỳ nghỉ phép đầu tiên trong hơn năm làm việc tại Sài thành tập nập này 👉👈C...
05/01/2022

Ôi cuối cùng mình cũng được sếp duyệt về phép

Kỳ nghỉ phép đầu tiên trong hơn năm làm việc tại Sài thành tập nập này 👉👈

Cái hôm mình được duyệt phép, mình thấy đủ cảm xúc luôn. Vui, nhớ nhà, hồi hộp,... Mình về nào có báo ai đâu, muốn để sự bất ngờ cho gia đình, cho mấy homies và cho một cô bé đặc biệt.

Cảm giác nó thèm cái lạnh miền Bắc, thèm bát bánh đa cua, bát riêu cá mẹ nấu,... Ui nghĩ đến mà cả đêm rồi mình háo hức dã cả man, háo hức chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đến giờ lên máy bay mà thôi 🤤

"Chưa bao giờ hối hận với quyết định đi làm xa nhà của mình. Khi mình nhận ra rằng, mình phải về nhà. Đúng. Đi xa là để biết mình phải về nhà"

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chúng mình đi chill posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chúng mình đi chill:

Share