Lens of Nao

Lens of Nao Người ghi nhận khoảnh khắc

Mỗi trang sách là một hộp thư chứa đựng nhiều cảm xúc vui buồn đan xen; là những điều nhỏ nhặt mà mình nhận ra sau khi t...
01/03/2024

Mỗi trang sách là một hộp thư chứa đựng nhiều cảm xúc vui buồn đan xen; là những điều nhỏ nhặt mà mình nhận ra sau khi trải qua thăng trầm của cuộc sống; là những mong ước của mình về một cuộc sống hạnh phúc và bình yên; là những lời an ủi, động viên mà mình muốn nhắn gửi đến bạn - một người trẻ đang trên hành trình chữa lành bản thân và hoàn thiện chính mình.

Hoa nở rộ rồi, chúng mình hẹn hò chụp hình không?
24/02/2024

Hoa nở rộ rồi, chúng mình hẹn hò chụp hình không?

Mong một năm rực rỡ sau những ngày ta đã nỗ lực hết mình
17/02/2024

Mong một năm rực rỡ sau những ngày ta đã nỗ lực hết mình

Maquilíshuat (n): Hoa kèn hồng
10/02/2024

Maquilíshuat (n): Hoa kèn hồng

Tết đến rồi, mình đi ngắm hoa thôi!
03/02/2024

Tết đến rồi, mình đi ngắm hoa thôi!

"Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lênCó vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lạiCo...
16/09/2023

"Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên
Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại
Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu siết bao
Có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng..."

Lê Cát Trọng Lý

Random moments in my memories 📸P/S: Có ai trong điện thoại chỉ có ảnh hoa lá cành giống mình thui khum =)))
15/07/2023

Random moments in my memories 📸

P/S: Có ai trong điện thoại chỉ có ảnh hoa lá cành giống mình thui khum =)))

Xin chào mọi người, có thể đây là lần đầu tiên bạn biết đến Lens of Nao nên nhân dịp mình đổi ảnh đại diện và khoác một ...
28/05/2023

Xin chào mọi người, có thể đây là lần đầu tiên bạn biết đến Lens of Nao nên nhân dịp mình đổi ảnh đại diện và khoác một chiếc áo mới cho page, mình sẽ giới thiệu lại một chút nhen.

Mình tên là Tú, bạn có thể gọi mình là Nao. Đây là nơi mình chia sẻ khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ trong cuộc sống thường nhật. Ý tưởng để thành lập Lens of Nao cũng rất đơn giản và bất chợt. Đó là trong giây phút cảm thấy mệt mỏi, mình đã nhìn rất lâu vào màn hình trên chiếc laptop quen thuộc. Bỗng những bức ảnh mình chụp lần lượt hiện lên và không hiểu sao, tâm trạng mình dần tốt lên. Những bông hoa, ngọn cỏ và ánh nắng đã giúp mình thấy cuộc sống này thật đẹp và kỳ diệu. Bao muộn phiền dần trôi đi và mình muốn nhìn ngắm thêm những vẻ đẹp ấy trong cuộc đời này. Và Lens of Nao ra đời với hy vọng trở thành để mang đến sự chữa lành cho tâm hồn thông qua những bức ảnh.

Một điều thú vị là mình đến với nhiếp ảnh rất tự nhiên. Từ trước đến giờ mình vốn không có hứng thú chụp hình, thậm chí là có chút không thích. Nhưng có lẽ trong một dịp tình cờ vào năm cuối cấp 3, mình đang ngồi ăn cơm và tivi lúc ấy đang phát đoạn tin tức về kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhiếp ảnh gia người Hong Kong - Fan Hồ. Khi chiêm ngưỡng những bức ảnh của ông, mình dường như bị hút vào một thế giới khác. Vẻ đẹp hoài niệm và trò chơi ánh sáng ấn tượng của ông đã khắc ghi mãi vào tâm trí mình. Lúc đó mình chẳng nghĩ gì nhiều vào nhiếp ảnh cả nhưng vẫn rất thích phong cách ảnh của ông. Mãi cho đến 2 năm sau đó, khi có được chiếc máy ảnh DSLR đầu tiên, mình mới bắt đầu lọ mọ học chụp hình.

Vì vậy, mình không phải là một nhiếp ảnh gia hay gì cả và mình thích được gọi là người lưu giữ khoảnh khắc hơn. Mọi thứ thuộc về nhiếp ảnh đối với mình luôn bất chợt cũng giống như mỗi bức ảnh lướt qua khung ngắm vậy, ngắn ngủi, chớp nhoáng nhưng đủ sức để khắc sâu trong tâm trí…

Nếu bạn yêu thích phong cách ảnh chữa lành của mình, hãy ghé thăm:
Fanpage: Lens of Nao
IG: len.of.nao
Mail: [email protected]

Cảm ơn bạn rất nhiều - những tâm hồn yêu vẻ đẹp bình yên của cuộc sống này 🌿

Người lưu giữ khoảnh khắc,

Nao


Nắng xuânMình thích những ngày nắng đẹp. Vì những ngày ấy mình sẽ có cảm hứng để đi chụp hình. Cái cảm giác rong ruổi tr...
15/01/2023

Nắng xuân

Mình thích những ngày nắng đẹp. Vì những ngày ấy mình sẽ có cảm hứng để đi chụp hình. Cái cảm giác rong ruổi trên mọi ngóc ngách của thành phố dưới cái nắng không gay gắt như mùa hè thật sự rất dễ chịu. Sự ấm áp ấy khiến mình như được che chở, như được ban điều lành. Mình nhớ đã từng đọc ở đâu đó người ta nói rằng, thứ gì trong lành nhất, tinh khiết nhất mà chưa từng bị ô nhiễm trên trái đất này chính là ánh nắng. Dù cho tâm hồn chúng ta có nhiễm những nỗi muộn phiền, chỉ cần đưa tay ra và chạm đến ánh sáng ấy, bạn sẽ được thanh tẩy, được chữa lành một cách tự nhiên.

P/S: Mình "thèm" đi chụp hình quá vì thời tiết đang trong mùa nắng đẹp, có ai muốn đi chụp với mình không nè?

Xuân an lànhĐó là điều nguyện ước của mình trước khoảnh khắc sắp bước sang năm mới. Sau những năm đầy biến cố và gặp vô ...
27/12/2022

Xuân an lành

Đó là điều nguyện ước của mình trước khoảnh khắc sắp bước sang năm mới. Sau những năm đầy biến cố và gặp vô số những va vấp khi chập chững bước vào đời, mình thật sự chẳng mong gì hơn ngoài sự an yên và vững chãi từ bên trong. Cái cảm giác đó tựa như thời tiết lúc này ở Sài Gòn. Ngoài trời, nắng vẫn vàng ươm trên những con phố thân thuộc, nơi khu chợ tấp nập người qua lại nhưng đâu đó vẫn có những đợt gió lành lạnh, đủ để làm đôi tay mình phải xuýt xoa vào nhau.

Mình còn nhớ, hôm đó là một ngày đẹp trời, mình thức dậy sớm, mang cành đào mua từ tối hôm trước đi dạo khắp phố phường. Những cánh hoa đào đung đưa trong gió, tà áo dài thướt tha, giữa khu chợ sầm uất nhất Sài Gòn, chúng khiến mình yên bình đến lạ. Mình thầm nghĩ, một mùa xuân an lành sắp sửa đến…

Mình từng rất tự ti về ngoại hìnhVì hồi nhỏ mình rất xinh xắn, ai gặp cũng thấy thích mình hết. Nhưng theo thời gian, mì...
26/12/2022

Mình từng rất tự ti về ngoại hình

Vì hồi nhỏ mình rất xinh xắn, ai gặp cũng thấy thích mình hết. Nhưng theo thời gian, mình không còn vẻ đẹp dễ thương, dễ mến như ngày thơ bé nữa. Mắt bắt đầu cận, răng thì không đều. Thế là khi bé mình tự tin, vui vẻ bao nhiêu thì khi bước vào tuổi dậy thì mình tự ti, nhút nhát bấy nhiêu. Vì thế, trong suốt một thời gian dài, mình chẳng dám soi gương và cực kỳ ghét chụp hình. Mình sợ nhìn thấy dáng vẻ không xinh đẹp của mình trong ấy.

Tuy nhiên, kể từ khi bén duyên với nhiếp ảnh, trở thành người đứng đằng sau ống kính, mình mới nhận ra một điều rằng, ai cũng có những vẻ đẹp riêng, một ánh hào quang riêng. Ngay cả những điều không hoàn hảo, những điều lệch chuẩn mực thông thường vẫn có giá trị đặc biệt trong cuộc sống. Và con người cũng vậy, vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở bề ngoài, nó luôn là tổng hòa giữa bên trong và bên ngoài. Vì vậy, mình nhận thức được rằng, mình vẫn xinh đẹp theo cách riêng của mình và vẻ đẹp ấy cần được nuôi dưỡng từ tình yêu thương để có thể tỏa sáng theo thời gian.

Do đó, sau nhiều tháng “thai nghén”, với mong ước giúp mọi người trở nên tin yêu và trân quý bản thân hơn, mình chính thức ra mắt dịch vụ chụp hình “Lens of Nao” để đồng hành cùng mọi người trên con đường tìm kiếm vẻ đẹp và ánh hào quang. Đến với “Lens of Nao”, bạn sẽ được chữa lành những mặc cảm về sự tự ti và thêm trân trọng những đặc điểm tự nhiên của riêng bạn.

Ở đây mình không phải là nhiếp ảnh gia mà chỉ là người lưu giữ kỷ niệm và khoảnh khắc và ở đây bạn cũng không cần học cách tỏa ra thần thái xuất sắc, bởi vì bạn vốn dĩ đã là vẻ đẹp trong cuộc sống này rồi. Do đó, chỉ cần bạn mang một tâm hồn đẹp đến gặp mình thôi, bạn sẽ nhận ra ánh hào quang mà bạn thuộc về.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của “Lens of Nao”, mời bạn xem ở phần bình luận nhé!

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lens of Nao posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category