16/05/2025
Cảm xúc
Cảm xúc là điều vốn chẳng thể kiểm soát, cứ tự nhiên xuất hiện trong não. Đến giờ, mình đã cảm nhận ổn áp hơn lúc trước. Sau khi có những cảm xúc làm bản thân thắc mắc hay hoang mang, mình muốn được một mình để cảm nhận lại cảm xúc vừa qua, để được đặt câu hỏi tại sao cũng như đi tìm câu trả lời cho chính mình.
Đôi khi là đi bộ vòng vòng để dòng cảm xúc tiếp được diễn tiến. Đôi khi là ngồi xuống để viết ra, những dòng chữ cứ tuôn theo dòng suy nghĩ. Và đến thời điểm, mình lại thương bản thân hơn. Vì sâu dưới tầng cảm xúc trên, là những mong muốn bản thân. Cụ thể là khát khao được có ý nghĩa, có giá trị đối với một người nào đó. Mong muốn đó luôn là mong ước to lớn của mình và cũng ước mong này tạo ra những cảm xúc khác nhau tùy vào hoàn cảnh cụ thể.