23/10/2025
Sinh nhật của Hoài Giảo là ngày 3 tháng 11. Bé yêu là một cậu bé rất hay ghi thù, vô cùng nhạy cảm với giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. 🥺
Sinh nhật đầu tiên của em sau khi tham gia vào Trò Chơi Vô Hạn Lưu là ở rạp xiếc Sandila, khi họ đang lưu diễn ở Meghan.
Hồ sơ nhân viên của đoàn trưởng William có ghi ngày sinh nhật của Hoài Giảo. William Gaston, người tự nhận là vị cha già (nhưng thực ra là một kẻ gian xảo, mưu mô, quỷ quyệt) đã nhất quyết tổ chức tiệc sinh nhật cho em tại một khu cắm trại hoang vắng, nơi được đồn đại là có tên sát nhân dùng rìu, bất chấp sự phản đối của chính “Ngôi sao tỏa sáng”. Hắn thậm chí còn nhân cơ hội chuốc say em. (Bé yêu biểu diễn là một đêm ngàn vàng đó ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧)
Hoài Giảo không thể uống quá nhiều, vì hễ say là em sẽ làm ra những chuyện hồ đồ. (phần thưởng cho các ck yêu ¯\\_ʘ‿ʘ_/¯)
Lần gần nhất em làm ra chuyện đáng xấu hổ là lúc say xỉn trong tiệc mừng công đã khiến em không thể nhìn thẳng vào mặt Joker trong hai tuần...💦
Và Hoài Giảo không thích đón sinh nhật. Em từ chối thừa nhận rằng mình đang trưởng thành. Nếu đón sinh nhật lần thứ 21, rồi sẽ có lễ 22, và rồi 23 tuổi. Em cảm thấy mình lúc nào cũng như một đứa trẻ. Đám diễn viên rạp xiếc phiền phức còn cố ý trêu chọc em trên bàn rượu, giả vờ ngạc nhiên hỏi đùa rằng “ cậu sở hữu khuôn mặt có thể khiến Joker vào tù dù không phải là người nhỏ tuổi nhất Sandila…” (mặc dù em luôn khăng khăng mình vừa tròn 20 tuổi).
Cre: @隔壁王艳芬