03/09/2022
Nhật ký của một đứa trẻ vẫn lăn tăn về định hướng…
Đợt tháng 2 vừa rồi, mình dừng công việc toàn thời gian để theo đuổi sở thích chụp ảnh đồ ăn. Mình quyết định dành hẳn ra một khoảng thời gian “đủ lâu” để trải nghiệm công việc với sở thích này để xem đó có phải là đam mê của mình hay không. Thời điểm đó và cho đến bây giờ mình thật sự ngưỡng mộ những người bạn mà họ có thể kiếm ra tiền trên chính đam mê của mình. Và mình đã thử…
Trong quãng thời gian làm freelancer về nhiếp ảnh mình thấy vui thật đó, nhưng đâu đó trong mình lại có một cảm giác bấp bênh, bấp bênh về tài chính, về tương lai. Áp lực khiến mình chạy theo khách hàng, chụp những thứ mà người khác muốn. Lâu dần mình nản, mình tự hỏi, liệu biến cái đam mê của mình thành công cụ kiếm tiền như vậy mình có thật sự hạnh phúc hay không, mình có còn cảm thấy vui mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh mình chụp ra hay không? Câu trả lời là ‘’Không!’’. Rồi mình nhận ra một điều rằng khi đặt gánh nặng cơm áo gạo tiền lên đam mê của mình thì nó dễ mất lắm.
Trăn trở một đoạn, mình quyết định tìm việc trở lại, và rồi dòng đời đưa đẩy sao mình vào data analyst, một công việc trước giờ mình chưa bao giờ làm, một công việc full-time với số và làm việc với excel mỗi ngày, có thể nói khác xa với việc sáng tạo nội dung mà mình làm trước đây. Một đứa thích sáng tạo nay lại đi làm phân tích, mình ngạc nhiên về mình lắm. Nếu hỏi tại sao mình lại chọn công việc này thì đơn giản nó mang lại cho mình mức lương mình hằng mong muốn và profile linkedin đẹp khi làm việc cho một công ty hơi “bự. Thật ra mình cũng là một đứa hám fame, mình vẫn chưa buông bỏ được cảm giác khoang khoái và hãnh diện về bản thân khi khoe với bạn bè người thân là mình làm việc ở đó, một trong những công ty mà mình mơ ước từ thời còn là sinh viên ngành marketing.
Để thích nghi với công việc mới, mình cũng đã cố gắng rất nhiều, mỗi ngày thức dậy từ lúc 5-6giờ sáng để học, để làm những chiếc brief đầu đời, đến tận 7-8 giờ tối, cả những cuối tuần, nhìn những con số cả ngày khiến mình mệt mỏi và cạn năng lượng, rất nhiều lần suy nghĩ bỏ việc cứ nhen nhóm trong đầu. Rồi 1 tháng trôi qua, may mắn là mình vẫn sống sót qua vài chiếc deadline, mình cũng đã quen và đỡ sợ hơn khi nhìn số, khi làm việc cùng những công cụ, mình cũng đã có thời gian cuối tuần để chụp ảnh và cân bằng lại mọi thứ.
Hiện tại, mình vẫn sẽ chụp ảnh vào cuối tuần và nhận job khi bạn bè cần, khi họ đến với mình dựa trên sự đồng điệu về cảm xúc và cảm quan trong những bức ảnh. Mình vẫn sẽ làm việc văn phòng để san sẻ gánh nặng cơm áo và cũng để trải nghiệm một mặt bận rộn của cuộc sống.
Mình thấy dễ thở hơn với quyết định này!
--
Những bức ảnh trong project chụp cho nhà hàng Red&Round
Xem full project tại: https://www.behance.net/gallery/151462831/Red-Round-Seasonal-Menu
Client: Red&Round cảm ơn chị Trang và anh Davide
Thương và cảm ơn chị Phương đã cùng em làm job ❤
Tự hứa sẽ cầm máy đều vào mỗi cuối tuần