23/06/2025
Vậy là chuyến ra khơi đầu tiên của DU KÝ BIỂN CẢ đã khép lại—êm ả, trọn vẹn, và hơn hết… đúng như giấc mơ mà chúng tôi từng thầm mong.
Cảm ơn các bạn, những “thủy thủ” không ngại dầm mưa dãi nắng, không ngán từng cơn sóng lớn cuộn trào. Lần đầu “làm liều” một chuyến hành trình xa bờ, không biết đích đến có gì, chỉ biết trái tim mách bảo: phải đi. Và rồi, khi ta hạ cánh an toàn sau những ngày rong ruổi, cái cảm giác đó... không từ nào đủ để tả. Đã thiệt!
Chúng tôi đã băng qua hàng trăm cây số, ôm máy, ôm balo, chỉ để tìm những khung hình khiến tim mình lặng đi khi nhìn lại. Và khi thước phim ấy được chiếu lên màn hình lớn—đó là lúc mọi mỏi mệt tan biến. Chỉ còn lại sự thỏa mãn, và một chút tự hào len lỏi trong ánh mắt mỗi người.
Cảm ơn tất cả những ai đã đi cùng chúng tôi, đã tin vào hành trình này.
Thanks for everyone.
Hẹn gặp lại ở chuyến đi tiếp theo.