10/10/2022
“MYSTERY OF LOVE”
Khi nhận được file hình được tráng ra, tôi vui thật sự. Trong đầu tôi chỉ nghe được giai điệu của “Mystery of Love” trong “Call me by your name” mà thôi. Khung cảnh này bao bọc lấy hai linh hồn yêu nhau, tôi lay động. Không tin rằng có một ngày nào đó tôi dành trọn thời gian của mình để tôi đứng ngoài nhìn và cảm nhận tình yêu của những con người xung quanh tôi, hmm nó đẹp nó tự nhiên nó trân trọng.
Lúc chụp cho Ngân và Quân, tôi không nghĩ nhiều, hoàn toàn không. Tôi để mình là một người lạ như lần đầu nhận chụp cho ai đó chẳng hạn. Ngân và Quân hay nhây, hay cự lộn nhưng tụi nó dễ thương. Tôi có hỏi Quân:” Một năm trôi qua, em có cảm nhận gì về Ngân?”. Quân nói:”Em quen rồi”. Hmm nghe có vẻ bất lực nhưng tôi buồn cười, tôi cũng mong Quân có thể quen điều đấy của con người Ngân và xem đó là lí do để yêu nhau, giữ lấy nhau và Ngân cũng vậy. Tôi mong hai bạn sẽ bên nhau một năm, hai năm hoặc một vạn năm theo thời hạn của tình yêu hai bạn. Chúng ta có thể thay đổi, tình yêu cũng theo ta mà như vậy nhưng tôi mong Ngân và Quân sẽ luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Đây cũng là bộ hình dành cho sinh nhật Ngân cũng như một năm của Ngân và Quân. Tôi chỉ muốn đăng những tấm làm tôi xao xuyến nhất, ngày nào đó tôi sẽ tiếp tục những tấm hình tôi đã lưu giữ giúp hai bạn. Cảm ơn Ngân và Quân đã cho tôi cảm nhận một ngày đầy tình yêu đến như vậy. Cảm ơn bộ hình để nhắc nhở chúng ta, tình yêu quan trọng trong mỗi người như nào…